2016-05-31 15:16:36
{"goc-ban-doc":"G\u00f3c B\u1ea1n \u0110\u1ecdc"}
{"doi-tuyen-syria":"\u0110\u1ed9i tuy\u1ec3n Syria","doi-tuyen-viet-nam":"\u0110\u1ed9i tuy\u1ec3n Vi\u1ec7t Nam","huu-thang":"H\u1eefu Th\u1eafng","nguyen-huu-thang":"Nguy\u1ec5n H\u1eefu Th\u1eafng","phan-huynh-tuan":"Phan Hu\u1ef3nh Tu\u1ea5n","syria":"Syria","viet-nam":"Vi\u1ec7t Nam"}

Pha ăn mừng của Hữu Thắng

Trận đấu với đội tuyển Syria chỉ là một trận đấu giao hữu, mục đích là thử nghiệm đội hình, đối thủ trước trận được đánh giá cao, cho nên một trận thua cũng không phải là thảm họa. Nhưng rõ ràng, sức ép với HLV Hữu Thắng là rất lớn.

Pha ăn mừng của Hữu Thắng
Đội tuyển Việt Nam có chiến thắng thuyết phục trước Syria. Ảnh: Internet.

[su_dropcap]K[/su_dropcap]hi Lê Công Vinh ghi bàn sau đường chuyền của Thành Lương, camera đã bắt được pha ăn mừng của Hữu Thắng, ông nhảy cẫng lên như quên mất mình đang mặc một bộ vest gò bó, niềm vui sướng thể hiện qua từng cú vung tay, cứ như chính ông vừa ghi bàn vậy. Quả thật là hình ảnh mang rất nhiều cảm xúc. Và ngoài ra, nó còn cho thấy một sức ép khủng khiếp đang đè nặng lên vai chiến lược gia gốc Nghệ Tĩnh này.

Ngay từ khi lên nắm đội, vì là một HLV nội, Hữu Thắng cũng như bao người tiền nhiệm khác đều đứng trước sự xầm xì của dư luận về câu chuyện “quân anh, quân tôi”, về những “dây”, những “tổ” trong đội tuyển. Trong lần tập trung lần hai này, người ta bắt đầu đem những chuyện như có đến 11 cầu thủ gốc Nghệ trong đội hình, hay chuyện gọi thủ môn trẻ để giữ suất bắt chính cho đàn em,… ra bàn tán về ông, hay những phát ngôn của ông cũng đều bị đặt dưới một lăng kính hiển vi để soi cho ra lỗi.

Hẳn nhiên, dư luận sẽ có tác động đến Hữu Thắng, vì ông không có được lợi thế như HLV ngoại, là “không biết đọc tiếng Việt”. Dư luận đã tạo nên một áp lực rất lớn, và nếu như đội bóng thất bại, có lẽ người ta sẽ gạt phăng đi tất cả những ấn tượng tốt đẹp, để rồi cuối cùng chỉ toàn là những gam màu tối về “triều đại” của ông.

Pha ăn mừng của Hữu Thắng, không phải là lời tuyên bố, lời thách thức gửi đến ai cả, đó chỉ là sự vui mừng, sự vui mừng khi vừa trút được một gánh nặng, sự bùng nổ của cảm xúc bị đè nén quá nhiều.


Pha ăn mừng của Hữu Thắng
Chiến thắng trước Syria phần nào giúp giảm sức ép từ dư luận lên HLV Hữu Thắng. Ảnh: Internet.

Đội tuyển hôm nay đã thắng, nhưng đó vẫn chỉ là bước khởi đầu, ngay ngày mai thôi, có lẽ sẽ lại có những phân tích đánh giá, những nhận định kiểu như đối thủ Syria yếu hơn so với tưởng tượng, hay đây chỉ là một trận giao hữu hòa nhã, hoặc có thể có cả những sai lầm trong chiến thuật, trong thay người của Hữu Thắng được chỉ ra. Không sao cả, đó là lẽ dĩ nhiên mà người ngồi vào chiếc ghế nóng nhất của nền bóng đá phải chịu. Chỉ mong rằng, các học trò của ông không phụ lòng thầy, cố gắng hết mình trong những trận đấu sắp tới để “anh Thắng” lại được nhảy lên vui sướng như ngày hôm nay.

(Bạn đọc: Phan Huỳnh Tuấn)

[box type=”shadow”]* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam[/box]
[related_posts_by_tax format=”list” taxonomies=”post_tag” posts_per_page=”10″]

Bài viết mới nhất

Cách để Real vô địch vòng đấu tới

Real Madrid đã có thêm một bước tiến quan trọng trong cuộc đua La Liga. Với chiến thắng tối thiểu trước Real Sociedad, giờ...

Martin Keown: “Eze đã ở một đẳng cấp khác”

Arsenal đã tiến bộ hơn nữa trong năm nay, khi lọt vào tứ kết Champions League và tiếp tục cạnh tranh chức vô địch...

Ancelotti khen ngợi người hùng của Real

Real Madrid xây chắc ngôi đầu BXH La Liga với chiến thắng 1-0 trước Real Sociedad. Bàn thắng duy nhất của Arda Guler giúp Los...

”Real đã may mắn”

Dù tung ra đội hình gồm hàng loạt những ngôi sao dự bị tuy nhiên Real Madrid vẫn có thể giành chiến thắng trọn...

Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham

Jamal Musiala chỉ mới bước sang tuổi 21 cách đây 2 tháng, nhưng đã là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của Bayern...