Daniel Ricciardo cầm lái Vanquish Volante, trong khi Max Verstappen ngồi sau vô lăng Vanquish S Volante. Cả hai tay đua F1 vừa có một cuộc thi thố đầy kịch tính, thú vị lẫn hài hước.
Để giảm bớt lo âu trước chặng Austrian Grand Prix trong tháng 7.2017, hai tay đua đội Red Bull Racing có màn thi tài đầy kịch tính nhưng không kém phần hài hước. Xe đua của họ không phải là những chiếc xe F1 mà là 2 chiếc Aston Martin. Daniel Ricciardo cầm lái Vanquish Volante, trong khi Max Verstappen ngồi sau vô lăng Vanquish S Volante. Xem nguyên clip, bạn sẽ nhận thấy không khí cuộc đua không có chút gì là ganh đua, ngược lại tràn ngập tiếng cười. Cả hai chiếc Aston đều kéo theo một chiếc lều, loại nhà di động khi cắm trại.
Khi cuộc đua bắt đầu, Ricciardo leo vào một chiếc Aston Martin Vanquish Volante với 568 mã lực (424 kW). Verstappen cũng vào khoang lái chiếc Vanquish S Volante, chiếc S 595 mã lực (444 kW), mạnh hơn chiếc xe của Ricciardo. Cuộc đua mục đích tìm kiếm sự vui vẻ, không phải sự hơn thua.
Xem clip về cuộc đua thú vị
Mối quan hệ giữa Aston Martin và Red Bull
Aston Martin kéo dài hợp đồng tài trợ với đội đua F1 Red Bull.
Chiếc hypercar Aston Martin-Red Bull mới có thể tăng tốc 0-200 mph trong vòng 10 giây.
Hãng xe Anh bổ sung Vantage S Red Bull Racing Edition V8 và V12, để kịp cho mùa giải Formula 1 2017. Cả hai đều được tạo ra bởi bộ phận Q từ dịch vụ cá nhân hóa tại nhà máy Gaydon của Aston Martin. Đây được coi là một tác phẩm ăn mừng cho “Đổi mới quan hệ đối tác” của hai nhãn hiệu (AM và Red Bull) với những chữ ký thể thao của các tay đua đội Red Bull Racing, đó là Daniel Ricciardo hoặc Max Verstappen (chọn một trong hai) trên hai tấm ngưỡng cửa; cùng với sự lựa chọn giữa động cơ hút khí tự nhiên V12 hoặc V8.