2016-05-21 12:20:02
{"tin-top":"Tin Top","v-league":"V-League","viet-nam":"Vi\u1ec7t Nam"}
{"da-nang":"\u0111\u00e0 n\u1eb5ng","hagl":"HAGL","hoang-anh-gia-lai":"Ho\u00e0ng Anh Gia Lai","khanh-hoa":"Kh\u00e1nh H\u00f2a","long-an":"Long An","sanna-khanh-hoa":"Sanna Kh\u00e1nh H\u00f2a","shb-da-nang":"SHB \u0110\u00e0 N\u1eb5ng","thai-son":"Th\u00e1i S\u01a1n","v-league":"V-League","v-league-2016":"V-League 2016"}

Đà Nẵng “ngược dòng” thắng Long An; HAGL “tan nát” trước Khánh Hòa

Vượt lên dẫn trước từ khá sớm nhưng những điểm yếu cố hữu nơi hàng phòng ngự một lần nữa khiến HAGL không thể gượng dậy, đành chấp nhận thất bại nặng nề 1-4 trước Sanna Khánh Hòa. Ở trận đấu sớm, Long An cũng rơi vào kịch bản tương tự khi là đội mở tỷ số nhưng chung cuộc lại để thua 1-3 trước SHB Đà Nẵng.

HAGL “tan nát” trước Khánh Hòa; Đà Nẵng “ngược dòng” thắng Long An
HAGL chơi tốt đầu trận. Ảnh: Internet.

[dropcap]S[/dropcap]au những phút đầu có phần giằng co, S.Khánh Hòa bất ngờ lùi sâu lộ rõ ý đồ chơi phòng ngự phản công. Nhưng việc HAGL kiểm soát tốt bóng khiến cơ hội trả đòn của Khánh Hòa gần như không có. Thậm chí, đội chủ sân Nha Trang còn sớm phải nhận bàn thua từ một tình huống đá phạt đẹp mắt.

Phút 14, sau tình huống Minh Vương bị phạm lỗi ngay sát vòng cấm, Đông Triều bước lên thực hiện cú sút phạt hiểm hóc mở tỷ số trận đấu.

HAGL “tan nát” trước Khánh Hòa; Đà Nẵng “ngược dòng” thắng Long An
Đông Triều ăn mừng cùng các đồng đội sau bàn mở tỷ số. Ảnh: Internet.

Nhận bàn thua, Khánh Hòa tràn lên tấn công và những nỗ lực nhanh chóng chuyển hóa thành các cơ hội rõ rệt. Đáng tiếc là Uche đã liên tiếp phung phí ngay cả trong tình huống ngon ăn nhất trên chấm 11m.

Phút 16, Khánh Hòa được hưởng penalty sau khi Tô Vĩnh Lợi cản phá trái phép với một cầu thủ chủ nhà trong vòng cấm. Uche trên chấm 11m rất bình tĩnh dứt điểm vào ngay giữa giúp thủ thành của HAGL dễ dàng bắt gọn bóng.

Không nản chí, Khánh Hòa miệt mài tấn công và tội đồ đá hỏng quả phạt đền trước đó sớm lập công chuộc tội.

Phút 31, Uche đá phạt đẹp mắt đưa bóng vượt khỏi tầm với của thủ môn Tô Vĩnh Lợi cân bằng tỷ số trận đấu.

HAGL “tan nát” trước Khánh Hòa; Đà Nẵng “ngược dòng” thắng Long An
Uche “tích cực” với quả bóng sau pha sút phạt đẹp mắt. Ảnh: Internet.

Tinh thần lên cao sau bàn gỡ, Uche tiếp tục gieo rắc nỗi ám ảnh lên khung thành của HAGL.

Phút 36, từ một tình huống treo bóng đơn giản vào vòng cấm, bộ đôi trung vệ của HAGL là Văn Thắng và Đông Triều cùng thủ môn Tô Vĩnh Lợi nhảy lên tranh chấp với Uche. Không may, chẳng ai trong 3 người chạm được bóng mà chỉ còn Uche với khung thành trống dễ dàng nâng tỷ số lên 2-1.

HAGL “tan nát” trước Khánh Hòa; Đà Nẵng “ngược dòng” thắng Long An
3 cầu thủ HAGL bất lực trong tình huống tranh chấp trên không với Uche. Ảnh: Internet.

Đầu hiệp hai, HAGL chủ động dâng cao đội hình nhưng trước hàng phòng ngự dày đặc của Khánh Hòa, những pha phối hợp của đội bóng phố Núi bị đẩy ra biên và bế tắc trong tình huống triển khai tiếp theo. Trong khi đó, đội chủ nhà tỏ ra sắc sảo và luôn nguy hiểm trong các pha tổ chức phản công.

HAGL “tan nát” trước Khánh Hòa; Đà Nẵng “ngược dòng” thắng Long An
Đội chủ nhà luôn nguy hiểm trong các tình huống phản công. Ảnh: Internet.

Phút 64, từ một nỗ lực tạt vào bên cánh phải, Zarour đánh đầu chuyền bóng cho Đình Kha – cầu thủ vào thay Uche sau giờ nghỉ – thực hiện cú xe đạp chổng ngược ngay sát khung thành khiến thủ môn Tô Vĩnh Lợi hoàn toàn bó tay.

HAGL xuống tinh thần rõ rệt sau bàn thua này, những tình huống tổ chức tấn công trong vô vọng không đủ khó để tạo sức ép lên khung thành của Khánh Hòa.

HAGL “tan nát” trước Khánh Hòa; Đà Nẵng “ngược dòng” thắng Long An
Văn Toàn thi đấu nỗ lực nhưng “một cánh én không thể làm nên mùa xuân”. Ảnh: Internet.

Cuối trận, đội bóng phố Núi còn phải nhận thêm bàn thua thứ 4. Từ nỗ lực đưa bóng vào của Quốc Chí bên cánh trái, cầu thủ vào thay người Duy Thanh đệm bóng cận thành kết thúc trận đấu với tỷ số 4-1.

Ở trận đấu sớm trước đó, Long An trên sân nhà đã thất thủ 1-3 trước SHB Đà Nẵng dù là đội vượt lên dẫn trước.

Bàn thắng của đội chủ nhà được ghi do công của Franklin sau tình huống cố định ở phút 57.

Các bàn thắng của Đà Nẵng được ghi bởi Merlo, James và pha phản lưới nhà của chính Franklin lần lượt ở các phút 60, 71, 82.

Kết quả: S.Khánh Hòa 4-1 HAGL

Đội hình xuất phát:

S.Khánh Hòa: Tuấn Mạnh, Trọng Bình, Văn Vũ, Zarour Chaher, Đình Khương, Quốc Chí, Tấn Tài, Văn Triền, Tấn Điền, Lâm Ti Phông, Uche.

HAGL: Vĩnh Lợi, Văn Long, Đông Triều, Văn Thắng, Văn Thanh, Văn Toàn, Trần Vũ, Ideguchi, Hồng Duy, Minh Vương, Thanh Bình.

[related_posts_by_tax format=”list” taxonomies=”post_tag” posts_per_page=”10″]

Thái Sơn

Bài viết mới nhất

Showbiz 26/4: Huỳnh Anh và bạn gái chính thức đăng ký kết hôn, nghi vấn Ngô Thanh Vân mang thai con đầu lòng

Nữ MC sinh năm 1986 còn mong muốn khán giả sẽ gửi lời chúc phúc cho cả hai. Hành động của Huy Trần làm...

Thiều Bảo Trâm bênh vực bạn trai khi dân mạng nhận xét điều này

Hành động bênh vực "nửa kia" của nữ ca sĩ khiến khán giả thích thú.Vài ngày qua, Thiều Bảo Trâm liên tục xả kho...

Điều kiện hưởng BHYT 5 năm liên tục từ 1/7/2024 thay đổi, người dân hưởng thêm quyền lợi gì?

Từ ngày 1-1-2024 - 30-6-2024, mức lương cơ sở là 1.800.000 đồng/tháng, người tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên phải có...

10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua

Javier Hernandez ‘Chicharito’ – mùa giải 2013-14Đây là mùa giải mà David Moyes dẫn dắt. Mùa này, Man United đứng thứ 7 trên BXH...

Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal

Arsenal sẽ đối mặt bài test quan trọng mang tên Tottenham Hotspur mùa này. Trận cầu mang tính chất 6 điểm với cả hai...