2016-04-07 00:59:45
{"champions-league":"Champions League","tin-champions-league":"Tin Champions League","tin-top":"Tin Top"}
{"atletico-madrid":"Atletico Madrid","barcelona":"barcelona","fernando-torres":"Fernando Torres","luis-suarez":"Luis Suarez","mot-the-gioi":"M\u1ed9t th\u1ebf gi\u1edbi","the-do":"Th\u1ebb \u0110\u1ecf"}

Thẻ đỏ của Torres và cú đúp của Suarez giúp Barca vượt qua Atletico

Luis Suarez lại sắm vai nguời hùng giúp Barca vượt qua một trận đấu vô cùng cam go.

Thẻ đỏ của Torres và cú đúp của Suarez giúp Barca vượt qua Atletico
Torres vừa là người hùng vừa là tội đồ. Ảnh: Internet.

[dropcap]S[/dropcap]au trận thua đau trước Real Madrid hồi cuối tuần, Barca tỏ ra rất quyết tâm trong trận đấu này để lấy lại mạch thắng. Họ đã tấn công ngay khi trọng tại thổi còi khai cuộc. Đây cũng là kịch bản dễ đoán biết. Thi đấu trên sân nhà, Barca cần ngay một tỉ số có lợi.

Điều tương tự với Atletico, họ cũng nhập cuộc theo phong cách thường thấy. Mỗi lần Barca có bóng, sẽ xuất hiện 3 lớp phòng ngự bên phân sân đội khách. Áp sát và không ngại va chạm, đó là khẩu quyết mà HLV Diego Simeone đã truyền cho các học trò.

Đương nhiên Barca giữ bóng tốt và tạo được nhiều tình huống tấn công hơn. Neymar bên cánh trái hoạt động vô cùng năng nổ với những pha bức tốc cũng như những tình huống xâm nhập vòng cấm chờ cơ hội. Anh đã bỏ lỡ một tình huống đáng tiếc khi đánh đầu vọt xà ở khoảng cách gần sau đường tạt bóng của Dani Alves.

Atletico Madrid cũng tỏ ra vô cùng lợi hại với việc đánh chặn khá tốt ở giữa sân. Họ có những tình huống đáp trả vô cùng mạnh mẽ và đặc biệt tỏ ra nguy hiểm ở các pha bóng dài. Rõ ràng, cả hai đội đã thể hiện được những gì vốn được xem là tốt nhất của mình.

Nhưng rõ ràng là Atletico đã làm tốt hơn. Bởi đơn giản, họ là người có bàn mở tỉ số ở phút 25. Đó là một tình huống mà hàng thủ của Barca, đặc biệt là Alves đã không theo sát Fernando Torres. Tiền đạo người Tây Ban Nha thoát xuống và nhận bóng từ Koke, sau đó dứt điểm đi vào giữa hai chân của thủ thành Ter Stegen.

Nhưng chỉ trong 10 sau khi ghi bàn, Torres từ người hùng đã trở thành tội đồ khi anh liên tiếp nhận 2 thẻ vàng ở phút 29 và 35. Đặc biệt tình huống thứ 2 anh đã vào bóng từ phía sau với Sergio Busquets trong khi đối phương còn đang ở sân nhà. Đây là một sai lầm hoàn toàn không đáng có.

Hiệp một kết thúc với việc Atletico dẫn một bàn và Barca hơn một người. Vừa bước vào hiệp thi đấu thứ 2 đội chủ nhà đã dồn quân lên tấn công như vũ bão. Đội quân của Simeone với thế thua người đã lùi về phòng ngự triệt để. Neymar đã có một trận đấu rất tốt khi liên tục thể hiện những pha đi bóng và dứt điểm. Nhưng may mắn vẫn chưa đến với cầu thủ người Brazil, đáng tiếc nhất là cú sút chạm xà ở phút thứ 51.

Thẻ đỏ của Torres và cú đúp của Suarez giúp Barca vượt qua Atletico
Còn Suarez thì là người hùng thực sự. Ảnh: Internet.

Nhưng cuối cùng sự cần mẫn của các cầu thủ Barca cũng đã được đền đáp ở phút thứ 63. Jordi Alba nhận bóng trong vòng cấm và ngay lập tức dứt điểm. Bóng đập vào chân của Luis Suarez và đi vào lưới trước sự ngỡ ngàng của hàng thủ Atletico.

Tiền đạo người Uruguay tỏ ra mình thực sự là hung thần của đội khách. Bởi chính anh lại tiếp tục có bàn thắng ở phút thứ 74. Lần này, Suarez có một pha bật cao đánh đầu sau đường tạt vào của Alves. Cú dứt điểm là vô cùng uy lực khiến thủ thành Oblak không kịp trở tay.

Đã có lợi thế dẫn trước nhưng Barca vẫn không muốn dừng lại. Bởi họ biết cần phải tận dụng lợi thế hơn người để tạo cách biệt an toàn cho lượt về. Những pha tấn công liên tục được tổ chức ở nhiều hướng, nhiều góc độ và nhiều phong cách khác nhau. Bên phía Atletico cũng cố gắng chắt chiu từng pha phản công nhưng hàng thủ Barca đã bắt đầu tập trung hơn.

Những phút cuối, có vẻ như đội khách cũng muốn bảo toàn tỉ số 1-2 vì họ đang ở thế thua người và rất khó để tấn công. Trận đấu kết thúc với lợi thế nho nhỏ cho Barca. Nhưng Atletico cũng có niềm tin ở trận lượt về với 1 bàn ghi được trên sân khách.

Đội hình ra sân:

Barca: Stegen, Pique, Alves, Mascherano, Alba, Rakitic, Busquets, Iniesta, Suarez, Messi, Neymar.

Atletico: Oblak, Godin, Luis, Hernandez, Juanfran, Koke, Griezmann, Gabi, Niguez, Torres, Carrasco.

Cùng xem lại diễn biến của trận đấu:


Kết quả:
Barca 2-1 Atletico

Kết quả trận còn lại vòng tứ kết Champions League:

Bayern Munich: 1-0 Benfica

[related_posts_by_tax format=”list” taxonomies=”post_tag” posts_per_page=”10″]

Thanh Thịnh

Bài viết mới nhất

Dịp lễ 30/4 và 1/5/2024, người lao động có được nhận tiền thưởng không? Nếu đi làm được hưởng lương thế nào?

30/4 và 1/5 là những ngày nghỉ lễ được hưởng nguyên lương. Ngoài ra, nhiều người lao động cũng quan tâm đến việc có...

“Thật vô nghĩa nếu bán Rashford”

Trái ngược với số đông, theo quan điểm đến từ Dwight Yorke, Manchester United thực sự nên tiếp tục gắn bó với Marcus Rashford....

Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool

Derby Merseyside oan nghiệt Liverpool một lần nữa cho thấy những lo ngại về sự hụt hơi của họ tiếp diễn. Trước thềm cuộc đấu...

Rivaldo đã đến Việt Nam

Vào ngày 27 và 28/4 tới, sự kiện Lễ hội Bóng đá Brazil - Việt Nam năm 2024 sẽ diễn ra trên SVĐ Hòa Xuân...

Món ăn phổ biến trong bữa cơm người Việt khiến nhiều người mắc u dạ dày

Cà muối, dưa muối là món ăn quen thuộc trong mâm cơm của gia đình Việt. Tuy nhiên, những món ăn lên men này...