2017-03-16 18:50:49
[]
[]
https://media.xevathethao.vn/images/resizing_type:fill/watermark:0.5:ce:0:0:0.3/aHR0cHM6Ly94ZXZhdGhldGhhby52bi9hcHAvdXBsb2Fkcy8yMDE3LzAzL3dlbmdlci1vdXQtc2hvdWxkLWFyc2VuYWwtcm9jay10aGUtYm9hdC1hbmQtcmVtb3ZlLWFyc2VuZS13ZW5nZXItMS0xODQ2LmpwZw==.webp
Array

Arsene Wenger: Ra đi không phải là kết thúc

Sau khi giành vé vào bán kết FA Cup, Giáo sư phát biểu rằng: “Hãy dừng phán xét về tôi vì thành tích kém cỏi của đội thời gian gần đây. Hãy nhìn vào cuộc đời của tôi, tôi đã cống hiến hết những gì mình có cho CLB. Tôi sẽ ở đây thêm nữa khi còn khả năng, trong bao lâu thì tôi cũng không biết. Nhưng có điều tôi luôn muốn gắn phần còn lại của đời mình với CLB này.” Rõ ràng Wenger chưa muốn rời Arsenal, nơi mà ông trải qua biết bao thăng trầm từ năm 1996 đến nay.

 - Bóng Đá

 Không ít người hâm mộ Arsenal mong Arsene Wenger ra đi. Ảnh: Daily Mail.

Trong câu phát biểu trên trên của Giáo sư cũng đã nhắc đến hai vấn đề đã tạo nên hai làn sóng ủng hộ và phản đối ông trong thời gian qua: Người ủng hộ Wenger lấy vinh quang quá khứ làm dẫn chứng, trong khi phần còn lại liệt kê việc Pháo thủ thất bại ở vòng 1/16 Champions League suốt 7 mùa liền (năm nay bị Bayern Munich loại với tổng tỷ số 10-2), chưa vô địch Anh trong 13 năm qua. Xem ra ai cũng có lý riêng của mình.

Trước đó, Wenger từng nói vui rằng ông muốn được như Sir Alex là sẽ làm việc đến ít nhất 71 tuổi mới rời Arsenal (tức khoảng 4 năm nữa). Nhưng Giáo sư nên hiểu rằng Arsenal không phải là Man United và ông mãi mãi chẳng thể sánh ngang được với vị HLV vĩ đại người Scotland kia dù cho ông ở lại đây bao nhiêu năm đi nữa. Giờ đây có hai điều mà Wenger cần hiểu rõ.

Thứ nhất, nhân duyên của ông với Arsenal kết thúc được rồi. Chẳng ai muốn rời xa nơi đã gắn bó hơn 20 năm, nhưng trong bóng đá khó có chữ “mãi mãi”. Kiểu như Sir Alex thì trăm năm chỉ có một mà thôi. Jose Mourinho dù tạo ra hai giai đoạn thành công tại Chelsea cuối cùng vẫn bị sa thải hai lần. Vicente Del Bosque dù mang đến cho Real Madrid biết bao thành công vẫn bị đá ra đường đó thôi. Quá khứ của Wenger – Arsenal hào hùng thật nhưng… đã lùi xa quá rồi. Ông hiểu rằng một CLB có số má như Arsenal không thể cứ lấy vé dự Champions League làm thỏa mãn, rồi rời khỏi vòng knock-out đã hài lòng. Đừng trách CĐV trưng khẩu hiệu “Wexit” hay “Wenger out” để phản đối ông bởi là một người hâm mộ Pháo thủ thì mấy ai có thể vui khi CLB thua Bayern Munich 1-5 tới hai lần trong một mùa giải và cách nhau chưa đầy một tháng. Và đã quá lâu rồi CLB chưa vô địch Anh, dần đánh mất uy thế của mình. Lỗi phần lớn là ở người HLV. Bản thân của Wenger cũng bị châm chích là “chuyên gia thất bại” đấy thôi. Cho nên, Arsenal cần đi lên. Nhưng có lẽ chặng đường đó không thể có mặt Wenger.

Thứ hai, nếu Wenger ra đi lúc này chưa phải là sự kết thúc tất cả. Nếu Mourinho không bị Chelsea sa thải năm 2007 thì đâu có những thành công mới tại Real Madrid và Inter Milan. Nếu Del Bosque cứ ở mãi Real Madrid thì liệu ông có đi vào lịch sử cùng tuyển Tây Ban Nha với chức vô địch World Cup 2010 và Euro 2012 hay không? Wenger cũng vậy. Dù Arsenal là CLB có danh tiếng, nhưng thực lực của họ hiện nay có một khoảng cách khá xa với các đối thủ. Tại Anh, Arsenal khó mà cạnh tranh chức vô địch cùng Man City, Chelsea hay Man United. Thậm chí họ đang dần bị Tottenham qua mặt. Ra Châu Âu, việc bị loại khỏi vòng 16 đội trong 7 mùa liên tiếp cho thấy Arsenal giờ chỉ là đội bóng tầm trung mà thôi. Thế nên nếu cố ở lại Arsenal thì ông càng khẳng định mình là “chuyên gia thất bại” mà thôi. Bởi những chiến tích thần thánh những năm 90 hay 2004 chỉ còn là hoài niệm.


 - Bóng Đá

 Biết đâu việc chia tay sẽ tốt cho cả Arsenal và Arsene Wenger. Ảnh: Daily Mail.

Tuy nhiên, nếu chấp nhận ra đi thì mọi chuyện sẽ khác. Đầu tiên người ta sẽ đánh giá cao lòng “tự trọng” của ông. Một khi CĐV giăng biểu ngữ đòi sa thải HLV từ mùa này sang mùa khác (dù không phải tất cả người hâm mộ đều như vậy), còn học trò cũ thì lên truyền hình công khai chỉ trích thì ông cũng nên biết rút lui trong êm thấm. Kế đến, rời Arsenal, cơ hội để Wenger có lại được cảm giác làm nhà vô địch là không nhỏ. Ở đâu đó người ta đồn thổi rằng Monaco, PSG hay thậm chí cả Real Madrid và Barcelona đã nhắm đến ông. Ai cũng biết Monaco là nơi Wenger tạo dấu ấn đầu tiên. PSG luôn mang về đây một chiến lược gia tầm cỡ. Trong khi ấy Zidane chưa chiếm trọn niềm tin của Florentino Perez. Còn Luis Enrique chắc chắn rời Camp Nou sau mùa giải này. Đừng nói chi những CLB khổng lồ như Real hay Barca, ngay cả chịu đến Monaco hay PSG thì xác suất để Wenger có lại chức VĐQG là không hề nhỏ khi hai đội bóng này đều là thế lực tại Ligue 1. Vậy thì tại sao không tìm thử thách mới cho mình chứ Giáo sư?

Danh ngôn vẫn hay nói số phận một khi đóng cánh cửa này thì sẽ mở ra cánh của khác. Với Wenger cũng vậy. Duyên phận của ông ở Arsenal đã hết rồi. Nhưng con đường ông đi sẽ không kết thúc mà nó sẽ được tiếp nối tại một nơi nào đó. Có thể là Công quốc Monaco, sân Công viên các Hoàng tử, Real Madrid hoa lệ hay Catalan huyền thoại. Tất cả phụ thuộc vào suy nghĩ của Wenger mà thôi!

Bài viết mới nhất

Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Arsenal ở kỳ chuyển nhượng hè tới là bổ sung thêm 1 tiền vệ phòng ngự...

Người nước ngoài rất ghét dùng ốp điện thoại: Nghe lý do ai cũng công nhận khôn ngoan

Nhiều người nước ngoài cho rằng điện thoại không ốp lưng sẽ dễ bỏ túi và sử dụng thoải mái hơn.Ốp lưng điện thoại...

Phòng khám SIHG tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 500 hoàn cảnh khó khăn

Hơn 500 người dân có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận được khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí.Sáng...

Bị chàng trai hủy hôn vì có thai với người khác, cô gái bức xúc không đồng ý

Cô gái không chịu hủy hôn đồng thời cho rằng việc mang thai chỉ là điều ngoài ý muốn, không nghiêm trọng cứ xem như "anh đi siêu thị được khuyến mãi 1 tặng 1".

Guardiola lấy Liverpool làm bài học

Đánh bại Brighton 4-0, Manchester City tiến gần đến chức vô địch. Thầy trò Pep Guardiola còn 5 trận đấu và nếu giành trọn...