Sau 2 đêm diễn rất thành công tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, vào ngày 14 tháng 5 vừa qua Quang Dũng đã tiếp tục thực liveshow Giấc mơ mang tên mình tại Nhà hát City Nation Grove of Anaheim, California, Mỹ.
Bằng dòng nhạc được nhiều người ưa thích, Quang Dũng đã kể về hành trình đi tìm giấc mơ của mình – Giấc mơ được hát – cùng với 5 khách mời đặc biệt: ca sĩ Tuấn Ngọc, Hồng Nhung, Mỹ Linh, Hà Trần, và Thanh Thảo.
Những ca khúc quen thuộc của Quang Dũng từ 20 năm qua đã được làm mới lại nhưng vẫn giữ được sự sang trọng, tình cảm mà Quang Dũng đã tạo được dấu ấn trong lòng khán giả. Bên cạnh đó, phần song ca cùng các ca sĩ khách mời cũng tạo nhiều bất ngờ tuyệt vời dành cho khán giả.
Liveshow như bản tổng kết lại sự nghiệp ca hát 20 năm qua của Quang Dũng, hành trình khẳng định mình của tiếng hát đậm chất trữ tình và đầy suy niệm của chàng ca sĩ quê gốc Quy Nhơn. Qua từng bài hát đánh dấu từng giai đoạn sự nghiệp, Quang Dũng khiến khán giả nhớ về một Quang Dũng rụt rè cách đây 20 năm đến bây giờ – một Quang Dũng chuyên nghiệp, danh tiếng và đầy tài năng. Sự nồng nàn trong giọng hát Quang Dũng là thiên phú, nhưng có lẽ khi đã kinh qua bao thăng trầm cuộc sống, bước qua đổ vỡ hôn nhân và cơn bão dư luận, người đàn ông trong anh trở nên lặng lẽ hơn. Âm nhạc của Dũng cũng vì thế cất lên da diết, sâu lắng.
Quang Dũng nói bao giờ còn sống là còn mơ. Giấc mơ đã đưa anh qua vũng lầy đen tối. Giấc mơ đã giúp Quang Dũng có được vị trí riêng trong lòng khán giả ở dòng nhạc nhẹ trữ tình. Nếu ví âm nhạc như dãy núi, Quang Dũng đã chinh phục được đỉnh. Nhưng Quang Dũng là gã leo núi tham vọng, nên anh sẽ còn chinh phục đỉnh cao khác của dãy núi âm nhạc cho đến “hơi tàn sức kiệt”…
Mời các bạn cùng theo dõi hình ảnh liveshow Giấc mơ mang tên mình tại California:
Phạm Vũ