2017-11-23 00:23:22
{"phong-cach":"Phong c\u00e1ch s\u1ed1ng"}
{"chi-trung":"ch\u00ed trung","sao-nhi":"sao nh\u00ed"}
https://media.xevathethao.vn/images/resizing_type:fill/watermark:0.5:ce:0:0:0.3/aHR0cHM6Ly94ZXZhdGhldGhhby52bi9hcHAvdXBsb2Fkcy8yMDE3LzExLzUuLUdLLUNoaS1UcnVuZy12YS1UdS1Mb25nLTYtMTAwMHg2MDAuanBn.webp

Quán quân nhí đi về đâu?

‘Quyền lực ghế nóng’ vào hôi gay cấn nhất.

3 “bóng hồng” của Quyền lực ghế nóng là Tiến sĩ triết học Mai Diệu Anh, thạc sĩ ngôn ngữ học Mộng Tuyền và giảng viên Phan Tường Yên đã có một đêm thi đầy kịch tính vào tối qua với những lý luận, khái niệm mới mẻ, thú vị về các tiết mục biểu diễn cũng như thành công của các tài năng trẻ: biên đạo múa Phạm Lịch, nhà thiết kế Lý Giám Tiền, giọng ca nhí Thiên Khôi và Trịnh Nhật Minh.

6. 3 thi sinh nu (1)

3 nữ thí sinh vào vòng chung kết

Tiết mục cuối cùng của Quyền Lực Ghế Nóng là 2 ca khúc Đi về đâu để thấy hoa bay (sáng tác Hoàng Dũng) do Quán quân chương trình Vietnam Idol Kids 2017 Thiên Khôi thể hiện và ca khúc Đá trông chồng (sáng tác Lê Minh Sơn) do Trịnh Nhật Minh – Quán quân The Voice Kids 2016 thể hiện. Mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng cả hai giọng ca nhí đã cho thấy tài năng và giọng hát đầy triển vọng của mình.


Thí sinh Diệu Anh đánh giá cao tài năng của 2 giọng ca nhí, nhưng dưới góc độ của một người mẹ, cô đặt ra câu hỏi: “Liệu Quán quân để làm gì để rồi sau một thời gian không biết em đi đâu về đâu.”

Và chị đưa ra sự băn khoăn về việc cần phải có một sân chơi chuyên nghiệp dành cho các giọng ca nhí để duy trì và phát triển tài năng của các em một cách lâu dài.

Thí sinh Mộng Tuyền ủng hộ các cuộc thi dành cho các tài năng nhí nhưng sau cuộc thi cần phải có sự định hướng của người lớn để các em có đường phát triển đúng đắn trong tương lai.

Thí sinh Tường Yên lại cho rằng việc đặt ra câu hỏi “các Quán quân đi đâu về đâu” hay việc người lớn định hướng sẽ đặt cho các em áp lực quá lớn, mất đi sự phát triển tự nhiên của các em. Theo cô, việc đi đâu về đâu nên để cho các em tự quyết định và cha mẹ nên là người đồng hành với các con. Do phải về Hà Nội gấp nên Nhật Minh đã không thể ở lại đến hết chương trình nhưng trước khi về, em đã nhắn với Thiên Khôi dành 1 điểm cộng cho cô Mộng Tuyền.

Giám khảo Chí Trung đánh giá sự đột phá, tiến bộ của các thí sinh nữ khi đi đến chặng cuối của chương trình nhưng anh tiếc, trong tiết mục cuối, khi nhìn vào tài năng của Thiên Khôi và Nhật Minh, các thí sinh chưa thể hiện được sự vững tin về bước đường nghệ thuật của tương lai, mừng cho một thế hệ trẻ, một nền nghệ thuật có những bước tiệm cận thu hút được người già, người trẻ.

Tiến sĩ triết học Mai Diệu Anh nhận được tổng số điểm cao nhất 110 điểm cho đêm thi thứ 9 và thứ 10, kế đến là thạc sĩ ngôn ngữ học Mộng Tuyền với 109 điểm và cuối cùng là giảng viên Phan Tường Yên 107,5 điểm. Với số điểm thấp nhất, giảng viên Phan Tường Yên đã phải chia tay với Quyền Lực Ghế Nóng.

Hai thí sinh Mai Diệu Anh và Mộng Tuyền sẽ bước vào đêm thi thứ 11 cùng 2 thí sinh nam là Nguyễn Quốc Việt và Phạm Minh Mẫn.

Lý Mục

Bài viết mới nhất

Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal

Arsenal sẽ đối mặt bài test quan trọng mang tên Tottenham Hotspur mùa này. Trận cầu mang tính chất 6 điểm với cả hai...

Ngôi làng nhiều gái đẹp nhất nước ta: Dòng giống cung tần mỹ nữ thời xưa, ai cũng sắc nước hương trời

Trong dân gian vẫn truyền tai nhau về một vùng đất sinh toàn người con gái đẹp, ai cũng là giai nhân sắc nước...

Bất ngờ Jackson; Thái độ dàn sao Chelsea trên sân tập sau trận thua thảm

 Ngay trước trận thua 0-5 tại Emirates, HLV Mauricio Pochettino nói rằng đến lúc Chelsea thể hiện mình không phải là "Cole Palmer FC",...

Nam Em tiết lộ thu nhập “khủng” từ việc bán hàng online, con số nghe xong ai cũng choáng

Trải qua khoảng thời gian gặp khó khăn về tài chính, Nam Em mới đây đã tiết lộ thu nhập “khủng” từ việc bán hàng online khiến nhiều người trầm trồ.

Anh shipper nghèo bị trộm xe máy, mất giỏ hàng hơn 80 đơn và cái kết ấm lòng

Hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của anh shipper bị trộm xe máy, mất giỏ hàng hơn 80 đơn với tổng giá trị 11 triệu đồng đã khiến nhiều người cảm thấy xót xa.