Anh vẫn yêu sau thời gian dài chia tay. Dù không nói tên song khán giả cho rằng đó là Ninh Dương Lan Ngọc.
Minh Luân – chàng diễn viên, ca sĩ điển trai với nhiều vai diễn đắt giá trên màn ảnh Việt. Với lối diễn chân chất, mộc mạc cùng kết vẻ ngoài lôi cuốn, Minh Luân thu hút được rất nhiều sự quan tâm từ phía khán giả. Thành công trên con đường sự nghiệp nhưng dường như chuyện tình yêu của Minh Luân khá trắc trở.
Minh Luân thổ lộ chuyện tình với một người đã qua nhưng vẫn còn day dứt và buồn lòng đến tận bây giờ. Gặp nhau tình cờ trong bữa tiệc chia tay cô con gái của NSND Hồng Vân, Minh Luân và một cô gái vô tình gặp được nhau và tiến triển tình cảm nhanh chóng.
Minh Luân bên Lan Ngọc khi còn yêu.
Trong thời gian 3 năm quen nhau, Minh Luân và bạn gái không muốn công khai vì họ ngại dư luận xung quanh. Trong một dịp Minh Luân ra mắt MV mới và vô tình để cho giới truyền thông biết được thông tin 2 người quen nhau. Đây cũng chính là hối hận lớn nhất mà Minh Luân đã gây ra trong lúc tình yêu đang thăng đó. Sau đó vì nhiều chuyện hiểu lầm liên tiếp xảy ra nên chuyện tình của họ đã đi đến hồi kết.
Tiếp sau mối tình đó, Minh Luân chia sẻ mình có tìm hiểu một cô gái khoảng 7 tháng nhưng mọi chuyện không thể tiến triển quá xa khi Minh Luân nhận ra mình vẫn còn tình cảm rất nhiều đối với người cũ.
Minh Luân hy vọng trong khoảng thời gian sắp tới người yêu cũ sẽ hiểu được nỗi lòng của mình và quay lại sống hạnh phúc với nhau. Tất cả hiểu lầm vì quá yêu mà ghen dẫn đến những hiểu lầm không đáng có đã được giải tỏa giữa 2 người và đây chính là một cơ hội thiết thực nhất để Minh Luân thổ lộ hết nỗi lòng của mình. Lấy hết can đảm, Minh Luân sẵn sàng nói lên câu “I love you” trước hàng ngàn khán giả và hy vọng người yêu cũ sẽ quay lại.
Cách đây không lâu, Minh Luân tâm sự: “Trước khi chúng tôi quen nhau, tôi cũng có chuyện tình cảm lùm xùm với Dương Cẩm Lynh. Lan Ngọc không thích mối quan hệ của chúng tôi công khai nên tránh nhắc về nhau. Đàn ông yêu nhiều thì đào hoa nhưng phụ nữ thiệt thòi ở chỗ thường hay bị gièm pha là người đến trước, đến sau. Chúng tôi xác định khi nào cưới mới công khai vì hạnh phúc thì phải chia sẻ cùng mọi người. Còn với chúng tôi, quen nhau, một ngày vui, ba ngày giận cũng không nên khoe ra làm gì. Ngoài ra, tôi không muốn mọi người nghĩ tôi dùng tên tuổi cô ấy để quảng bá cho mình, cũng như không muốn gia đình cô ấy nghĩ tôi đang lợi dụng con gái họ”.
Thời điểm chia tay nhau, Minh Luân thú nhận mình đau đến tận xướng: ‘Khi cô ấy nói muốn chia tay, tôi đau đến tận xương, có cảm giác chỉ cần một giây nữa là cơ thể mình sẽ gục ngã, nghĩ đến lúc cả hai nên dừng lại sẽ tốt đẹp hơn. Đến giờ tâm trạng tôi cũng đã ổn định hơn”.
Lý Mục