2018-07-26 10:33:52
{"phong-cach":"Phong c\u00e1ch s\u1ed1ng"}
{"le-au-ngan-anh":"L\u00ea \u00c2u Ng\u00e2n Anh","phan-anh":"phan anh"}
https://media.xevathethao.vn/images/resizing_type:fill/watermark:0.5:ce:0:0:0.3/aHR0cHM6Ly94ZXZhdGhldGhhby52bi9hcHAvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzA3L0RTQ185NzQyLTkwMHg2MDAuanBn.webp

Lê Âu Ngân Anh lội bùn vào thăm bà con vùng lũ Yên Bái

Vượt chặng đường hơn 250km từ Hà Nội, Lê Âu Ngân Anh cùng MC Phan Anh đã đến với bà con xã Lương Sơn, huyện Văn Chấn (Yên Bái) nơi bị thiệt hại nặng nề sau trận lũ dữ vừa qua.

DSC_0044

Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 vừa qua, xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn là một trong 3 xã bị thiệt hại nặng nề với 3 người chết, 15 nhà bị sập trôi hoàn toàn, 21 nhà bị thiệt hại nặng nề và 50 nhà phải di dời khẩn cấp. Hiện nay cuộc sống của người dân nơi đây đang gặp rất nhiều khó khăn.

DSC_0020

Đúng lúc biết MC Phan Anh có ý định lên thăm hỏi và giúp đỡ tình hình bà con, Lê Âu Ngân Anh đã thu xếp công việc để đồng hàng cùng anh. Cô đáp chuyến bay chiều sau khi kết thúc giờ học để ra Hà Nội và bắt ô tô di chuyển lên Yên Bái trong đêm.


DSC_9901

Có mặt tại Bản Tủ, Bản Mười của xã Sơn Lương, trước những thiệt hại nặng nề do thiên tai gây ra tại đây, MC Phan Anh, Ngân Anh cùng những người bạn đã thăm hỏi, động viên bà con nhân dân nơi đây khắc phục khó khăn, nhanh chóng ổn định cuộc sống.

DSC_9837

Đồng thời trao 15 suất quà, mỗi suất trị giá 10 triệu đồng cho những hộ có nhà bị lũ cuốn trôi và 21 suất quà, mỗi suất trị giá 3 triệu đồng cho các gia đình bị thiệt hại nặng trong đợt mưa lũ vừa qua. Tổng giá trị quà tặng trên 200 triệu đồng.

DSC_9707

Lê Âu Ngân Anh chia sẻ: “Tôi thật sự đau lòng trước tượng hoang tàn khi nhà cửa, cây cối, thậm chí các vật dụng trong nhà người dân bị lũ cuốn trôi vẫn còn nằm trơ trọi trên đường. Nơi đây đã từng là một bản làng đông đúc, và chỉ sau tích tắc, mà theo như lời bà con ở đây kể lại, dấu hiệu cơn lũ ập đến như một tiếng bom nổ, và rồi bao nhiêu mất mát đau thương xảy ra, người mất nhà người mất đi cả người thân, người chạy thoát khỏi cơn lũ nhưng đến quần áo để mặc cũng không còn. Sự việc xảy ra quá nhanh đến nỗi sự bàng hoàng, thất thần vẫn còn hiện rõ trên gương mặt của những người dân nơi đây khi tôi tới thăm họ. Xót xa hơn cho đến bây giờ họ vẫn phải sống trong tâm trạng nơm nớp lo sợ với nỗi ám ảnh lũ dữ sẽ đến một lần nữa, tối đến họ không còn dám ngủ ở tại ngôi nhà của mình (mà bây giờ cũng chỉ là những túp lều dựng tạm) mà phải đi xin nhờ tá túc ở những ngôi nhà xây trên cao”.

DSC_9652

Ngân Anh cho biết chuyến đi thăm bà con ở xã Lương Sơn, huyện Văn Chấn (Yên Bái) này cùng gia đình anh MC Phan Anh đã mang đến cho cô rất nhiều cảm xúc. “Cảm thấy bản thân mình sinh ra đã may mắn rất nhiều và mình cần phải dùng sức trẻ của mình để chia sẻ với những hoàn cảnh kém may mắn hơn, cũng như nhân rộng đựơc tình thương và sự tương trợ giữa các đồng bào với nhau” – Lê Âu Ngân Anh nói.

DSC_9642

Lê Âu Ngân Anh hy vọng trong nhiệm kỳ của mình, cô sẽ được đi đến nhiều vùng khó khăn, thiên tai trên khắp cả nước để đến gần hơn nữa với những hoàn cảnh khó khăn. Cô tâm niệm trời đã cho mình một chút may mắn thì mình phải biết chia sẻ điều đó cho những hoàn cảnh, số phận chịu thiệt thòi hơn. Và với một người trẻ như Ngân Anh, cô biết, nhưng trải nghiệm trên là hành trang không gì quý bằng để cô trưởng thành hơn khi bước vào đời.

Lý Mục

Bài viết mới nhất

Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool

Derby Merseyside oan nghiệt Liverpool một lần nữa cho thấy những lo ngại về sự hụt hơi của họ tiếp diễn. Trước thềm cuộc đấu...

Rivaldo đã đến Việt Nam

Vào ngày 27 và 28/4 tới, sự kiện Lễ hội Bóng đá Brazil - Việt Nam năm 2024 sẽ diễn ra trên SVĐ Hòa Xuân...

Món ăn phổ biến trong bữa cơm người Việt khiến nhiều người mắc u dạ dày

Cà muối, dưa muối là món ăn quen thuộc trong mâm cơm của gia đình Việt. Tuy nhiên, những món ăn lên men này...

Từ giờ tới Tết 2025: 3 tuổi may mắn đổi đời, cả Tình lẫn Tiền đỏ rực, giàu có không ai bằng

Thời gian từ giờ tới tết 2025, có 3 con giáp sẽ gặp nhiều may mắn, giàu có hơn người.Tuổi Mùi Trong năm 2024 này,...

Chàng trai nhận lầm người ở quán lẩu, không ngờ lại giúp bạn tìm được em sinh đôi thất lạc sau 41 năm

Chính nhờ sự nhầm lẫn trớ trêu tại quán lẩu mà chàng trai đã giúp người bạn của mình tìm lại được em sinh đôi thất lạc sau 41 năm xa cách.