Đến với dự án mới nhất của đạo diễn Charlie Nguyễn, một lần nữa Huy Khánh lại là bạn đồng hành bất đắc dĩ của Fan Cuồng-Thái Hòa trong hành trình giải cứu thần tượng nhạc Rock-Gia Nghị (Johnny Trí Nguyễn).
Tuy nhiên, chia sẻ với khán giả về nhân vật của mình, “Gã Don Juan” của màn ảnh Việt cho biết: “Không biết đạo diễn Charlie có ghét gì mình hay không mà phim nào cũng giao cho mình những vai xấu xí không à. Như trong phim Để Mai Tính, Huy Khánh vào vai tài xế xe ôm. Khánh phải ăn mặc kỳ quái, mặt mũi còn bặm trợn lại bị hôi nách. Qua tới phim Fan Cuồng, mặt mũi Khánh đỡ xấu và cuộc sống có phần hạnh phúc hơn. Đỡ xấu là vì hoá trang không thấy mặt mũi đâu hết luôn”.
Anh chia sẻ mình phải mất 3 tiếng đồng hồ để hóa trang: “Sau hơn 3 tiếng đồng hồ Huy Khánh không còn nhận ra khuôn mặt của mình nữa. Rồi từ đó, cứ mỗi ngày quay là phải đến sớm hơn mọi người hơn 3 tiếng để hóa trang. Không những thế, Khánh phải mang trên mặt một lớp keo dày, rồi gắn con mắt giả trong suốt quá trình quay phim. Từ đó đến giờ chưa có vai diễn trong phim nào mà Huy Khánh lại vừa khố, vừa già và xấu xí như trong phim Fan Cuồng. Tính ra tham gia phim này là bị lừa. Chắc lần sau Khánh sẽ không tham gia phim của anh Charlie nữa quá, hoặc đòi catsê cao hơn”.
Lý Mục