Ở trận giao hữu rạng sáng nay, HLV Julian Nagelsmann đã sắp xếp Kai Havertz đá cao nhất trên hàng công tuyển Đức.Đây cũng là điều dễ hiểu khi Havertz có phong độ tốt trong nửa cuối mùa giải.Tuy nhiên, những gì diễn ra đang chứng tỏ hệ thống giữa tuyển Đức không phục vụ cho Havertz. Cầu thủ này tỏ ra lạc lối và chỉ có 21 lần chạm bóng trong 59 phút có mặt trên sân. Anh cũng chỉ tung được đúng 1 cú sút và nó đi chệch mục tiêu. Havertz chuyền chính xác 100%, nhưng chủ yếu nó chỉ là những đường trả ngược không mang tính đột biến.
Đến giữa hiệp hai, tuyển Đức phải nhờ đến lão tướng Thomas Muller để khoan phá hàng thủ chắc chắn của Ukraine.Dẫu vậy, các mảng miếng tấn công của đội chủ nhà vẫn tỏ ra đơn điệu. Họ trông chờ các đường bóng bổng để tạo đột biến.Trong một ngày mà các trung phong của tuyển Đức vô duyên, họ không thể có được một lần ăn mừng bàn thắng.Điểm sáng hiếm hoi của người Đức đến từ cầu thủ trẻ Maximilian Beier, với một cú ra chân rung chuyển xà ngang. Tuy nhiên, anh là một hộ công và không phải người chơi cao nhất.Khi EURO 2024 đang đếm ngược từng ngày, phong độ ghi bàn của các trung phong tuyển Đức thực sự khiến NHM lo ngại. Họ đã gặp vấn đề này ở World Cup 2022 và có vẻ vẫn chưa cải thiện được.