Vài tháng trở lại đây, tương lai của Antonio Conte ở Chelsea đang bị đặt một dấu hỏi lớn, khi từ lâu ông đã có mối quan hệ “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” với chủ tịch Abramovich bởi những bất đồng trong chính sách chuyển nhượng.
Dù đã có một mùa giải đầu tiên vô cùng thành công, thế nhưng mùa bóng thứ hai của “Martello” thật sự là một thảm họa khi hiện tại The Blues chẳng những trở thành cựu vương mà thậm chí còn đang đứng trước viễn cảnh phải xuống đá Europa League mùa tới khi kém Liverpool tận 2 điểm trong cuộc đua vào top 4.
Dù vẫn chưa có thông báo chính thức nào, thế nhưng nếu viễn cảnh Antonio Conte rời đi xảy ra thì hoặc Massimiliano Allegri, hoặc Maurizio Sarri nhiều khả năng sẽ là người thay ông tiếp quản chiếc ghế nóng tại thành tây London.

Conte nhiều khả năng sẽ phải khăn gói ra đi ngay sau khi mùa bóng năm nay khép lại.
Như đã biết, chiến dịch năm nay của Chelsea sẽ kết thúc với trận chung kết cúp FA với Manchester United diễn ra vào ngày 19 tháng 5. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, cựu thuyền trưởng Juventus vẫn chưa nắm được những kế hoạch sau mùa giải của CLB. Khi được hỏi về vấn đề này, ông chỉ nói:
“Trước hết, tôi sẽ đến dự trận đấu tri ân Pirlo vào ngày 21 tại Milan. Sau đó, có thể BLĐ sẽ sắp xếp cho các cầu thủ một vài trận đấu giao hữu trước thềm World Cup. Tất cả những gì có thể chia sẻ được chỉ có vậy, tuy nhiên chắc chắn mọi chuyện sẽ trở nên sáng tỏ hơn trong tuần tới.”
Dù với kết quả hòa bạc nhược trước Huddersfield thì cơ hội lọt vào Top 4 của thầy trò Conte là vô cùng mong manh, thế nhưng chắc chắn họ sẽ chiến đấu hết mình trong trận đấu cuối với Newcastle thay vì “giương cờ trắng”.