Như đã biết hồi đầu tuần, tiền vệ Sami Khedira đã đích thân lên tiếng bày tỏ mong muốn được chuyển tới Anh và thi đấu ở giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh – Premier League.
Trả lời trước truyền thông, ngôi sao Juventus chia sẻ:
“Dù hợp đồng hiện tại còn một năm nữa mới đáo hạn, thế nhưng dạo gần đây tôi thường xuyên suy nghĩ về tương lai. Dĩ nhiên chẳng có gì phải phàn nàn về nơi đây cả, một đội bóng tuyệt vời, chỉ là tôi có một ham muốn tột độ với việc chinh phục thử thách, chinh phục danh hiệu. Trong cả sự nghiệp của mình cho đến lúc này, cái tên Khedira đã xuất hiện ở Tây Ban Nha, ở Đức, và tất nhiên là cả Italia nữa, dẫu vậy nó lại chưa từng một lần được các khán giả tại Anh hô vang.”

Khedira đang muốn chinh phục Premier League trước khi giải nghệ.
Mới đây, tờ l Corriere dello Sport cũng đăng tin xác nhận, cầu thủ này thậm chí đã đề đạt nguyện vọng của mình lên ban giám đốc của đội bóng thành Turin.
Đây quả thực là một tin mừng lớn với hai đại gia xứ sở sương mù là Liverpool và Manchester United – những cái tên được cho là đang vô cùng khao khát có được sự phục vụ của tiền vệ năm nay đã 31, đặc biệt là Quỷ đỏ với tương lai bất định của Fellaini. Dù đã bước qua thời kỳ đỉnh cao phong độ, nhưng anh vẫn đang có những đóng góp đáng kể vào mùa giải 2017/18 của HLV Allegri khi ra sân tổng cộng 40 lần và có cho mình 9 bàn thắng.