Phụ nữ hạnh phúc khi tìm được người thấu hiểu và tạo bất ngờ lớn.
Vì bận lịch diễn liên miên từ nay cho đến tết nguyên đán, và ba mẹ Trương Quỳnh Anh cũng phải trở về Mỹ lo công việc cho anh chị Quỳnh Anh nên cô và các fan đã tổ chức một bữa tiệc sinh nhật sớm.
Trong bữa tiệc thân mật hầu hết chỉ có các thành viên trong gia đình và fan hâm mộ đã theo cổ vũ cho Trương Quỳnh Anh từ rất lâu.
Trong tối qua, Trương Quỳnh Anh không ngăn nổi cảm xúc khi nhắc lại kỷ niệm cùng ba mẹ đi diễn, sau này khi ba mẹ đi Mỹ, cô phải một mình chạy show, khi nhìn xuống phía dưới không còn mẹ xách túi, bố lái xe nữa cô rất cô đơn và tủi thân.
Do bận lịch diễn nên Tim chỉ tranh thủ ghé qua tặng hoa Trương Quỳnh Anh và song ca với cô một ca khúc tặng khán giả, dù trước đó Tim nói với Quỳnh Anh là không đến được.
Chính sự xuất hiện của Tim đã giúp Quỳnh Anh lau khô giọt nước mắt. Trải qua nhiều sóng gió và hiểu lầm, dường như đến giờ tình cảm của cặp đôi “tiên đồng – ngọc nữ” này đã hiểu nhau và càng gắn kết nhau hơn.
Cái nắm tay hạnh phúc
Cái ôm dành trọn yêu thương…
Và nước mắt rơi khi tận cùng cảm xúc đẹp đẽ do bạn đời dành tặng.