NSƯT Hữu Quốc giả dạng thương lái thu mua trái cây tìm xuống Vĩnh Long. Một ‘bà ngoại’ U80 nhận ra anh là nghệ sĩ nên bắt phải hát vài câu vọng cổ rồi mới… nắm tay dẫn đi tìm chỗ bán chôm chôm. Bên cạnh đó, anh cũng vừa nhận được Huy chương vàng cho vai diễn Sáu Quốc trong vở Cõi thiêng tại Liên hoan Nghệ thuật sân khấu cải lương chuyên nghiệp toàn quốc 2015.
Trong trang phục quần tây áo sơ mi bảnh bao, anh giả dạng thương lái từ Sài Gòn xuống Vĩnh Long đi thu mua chôm chôm. Vừa đi anh vừa ngân nga vài câu trong bài Tình đẹp mùa chôm chôm của Vinh Sử nhưng sửa lời lại thành: “Có một người trung niên nơi đô thành tìm xuống Vĩnh Long thăm bạn hiền”. Giả dạng thương lái đi mua chôm chôm nhưng thật ra Hữu Quốc tìm đến nhà anh Nguyễn Thành Tâm là thợ hồ để trao phần thưởng của Danh hài Đất Việt.
Trên đường tìm nhà, anh hỏi thăm người dân xung quanh và bị một người phụ nữ trung niên nhận ra là NSƯT Hữu Quốc. Hai người mừng rỡ chào hỏi nhau dù chưa từng gặp mặt trước đây. Trước sự thân thiện của người dân Vĩnh Long, Hữu Quốc đã có màn đối đáp cười ra nước mắt cùng người mà anh đặt nick name “bà ngoại”. Anh trêu ngoại rằng còn ăn trầu đều đều không thì bị ngoại đáp trả thẳng tưng: “Răng đâu mà ăn?”, Hữu Quốc bèn bồi tiếp: “Vậy chứ có nhai sing-gum không?” làm bà ngoại và những người dân trong xóm cười vang hết sức sảng khoái. Không chịu thua, ngoại Vĩnh Long ép buộc Hữu Quốc phải hát cho bằng được vài câu vọng cổ thì mới dẫn đi tìm nhà anh Tâm. Và Hữu Quốc đã chiều lòng người dân dễ thương nơi đây bằng màn vọng cổ ngọt lịm!
https://www.youtube.com/watch?v=SQKVt0bGZY0
Mang đến niềm vui cho khán giả, tối 23/11 vừa rồi, NSƯT Hữu Quốc cũng nhận được tin mừng khi Bộ văn hóa, thể thao và du lịch vừa công bố kết quả Liên hoan Nghệ thuật sân khấu cải lương chuyên nghiệp toàn quốc 2015 tại Bạc Liêu. NSƯT Hữu Quốc chia sẻ: “Đi trao giải cho Danh hài Đất Việt, nhìn người dân miền Tây vui mừng khi nhận phần thưởng tôi thấy hạnh phúc lây. Trên đường về nhà nhận được ngay tin mừng cho sự nghiệp nữa, với tôi đây là một niềm vui kép, rất nhiều ý nghĩa”. Anh đã giành được Huy chương vàng cá nhân cho vai diễn Sáu Quốc trong vở Cõi thiêng. Đồng thời vở cải lương trên cũng nhận được Huy chương bạc ở hạng mục Chương trình.
Vở Cõi thiêng do đạo diễn Lê Nguyên Đạt tự bỏ tiền túi ra thực hiện nên Hữu Quốc cố gắng hết sức để không phụ lòng “món nợ ân tình” này. “Huy chương là sự nhìn nhận, đánh giá sức lao động nghệ thuật qua mỗi chặng đường của người nghệ sĩ. Nó cũng giống như tấm huy chương của các vận động viên thể thao vậy. Nghĩa là sau một quá trình tập luyện và thi cử, nghệ sĩ có thể thành công hoặc thất bại. Nếu thành công thì là cả một niềm hạnh phúc và hãnh diện vô cùng lớn lao”, Hữu Quốc nói.
Hoàng Gia