Sau màn trình diễn không mấy thuyết phục ở trận khai màn, tuyển Anh vấp phải khá nhiều chỉ trích. Họ sẽ cần phải nỗ lực thể hiện trong cuộc đối đầu Đan Mạch vào tối nay.
Đáng chú ý, bên cạnh những cổ động viên nhiệt thành, Tam sư còn được ”giúp sức” bởi King Arthur. Ông có tên khai sinh là John Timothy Rothwell và từng là quân nhân. Ông quyết định đổi tên cách đây 37 năm khi tin rằng mình là tái sinh của vị vua thần thoại.

Phát biểu trước truyền thông, King Arthur nói rằng ông sẽ dùng phép để giúp tuyển Anh giành thắng lợi:
“Tôi sẽ gửi sức mạnh chữa lành đặc biệt đến John Stones để giúp anh ấy đủ sức đối đầu với người Đan Mạch. Kể từ bây giờ, chúng tôi cần phòng thủ mạnh mẽ như Stonehenge – vì vậy chúng tôi chắc chắn cần Stones.
Phép thuật sẽ truyền toàn bộ năng lượng tự nhiên của đất nước chúng ta để giúp Tam Sư giành chiến thắng 2-0.
Druid giống như những thầy phù thủy và pháp sư cổ xưa. Chúng tôi có thể điều khiển năng lượng tự nhiên – nó rất mạnh mẽ và các chàng trai của chúng tôi sẽ có thể tiếp thu nó ở Frankfurt.”