Trước trận chung kết, truyền thông đưa tin Ten Hag sẽ bị sa thải sau trận đấu, bất chấp kết quả. Về phần mình, HLV người Hà Lan đã áp dụng các cách khác nhau để tạo động lực cho các cầu thủ, và bài phát biểu của Al Pacino trong bộ phim “Any Given Sunday” cũng đã được trình chiếu.
Nhân vật của Pacino nói: “Bây giờ chúng ta đang ở địa ngục. Chúng ta có thể ở lại đây – bị đuổi ra khỏi nhà – hoặc chúng ta có thể chiến đấu để tìm đường trở lại ánh sáng. Chúng ta có thể trèo ra khỏi địa ngục từng inch một.”

Các nhà cái đặt tỷ lệ cược Man United vô địch lên tới 8/1, nhưng trận đấu lại không diễn ra theo đúng kịch bản. Man United có vẻ đã thay đổi và thi đấu xuất sắc ngay từ tiếng còi khai trận. Có ít khoảng trống để khai thác và việc dồn ép được thực hiện một cách thông minh. Quỷ đỏ đã giành được chiến thắng xứng đáng và nâng cao chiếc cúp vô địch tại Wembley. Đó là một ngày đặc biệt, họ rực rỡ, thăng hoa trong lễ ăn mừng.
Không cần phải nhắc lại rằng Man United đứng thứ 8 tại Premier League, có nhiều trận thua nhất trong một mùa giải quốc nội và phải chịu một số kết quả tồi tệ trong suốt chặng đường đó. Man United cũng bị loại khỏi League Cup và giải châu Âu trước Giáng sinh. Một số người hâm mộ liên tục cho rằng Ten Hag nên bị sa thải, nhưng cảm xúc đã ảnh hưởng đến suy nghĩ của mọi người kể từ chiến thắng chung cuộc tại FA Cup.
Khi MEN hỏi độc giả suy nghĩ của họ về Ten Hag sau trận thua Crystal Palace 0-4, chỉ 39% muốn HLV người Hà Lan ở lại. Tuy nhiên, khi cuộc khảo sát đó được công bố lại sau trận chung kết FA Cup, con số đó đã tăng gấp đôi lên 78%.
Chỉ có 19 ngày giữa hai trận đấu đó, và mặc dù người hâm mộ được lắng nghe ý kiến về các vấn đề quan trọng, nhưng điều đó cho thấy lý do tại sao họ không thể chịu trách nhiệm điều hành câu lạc bộ. Quyết định về tương lai của Ten Hag không thể bị ảnh hưởng bởi cảm xúc. Đó phải là một quyết định khách quan, dựa trên màn trình diễn của cả mùa giải và được ban lãnh đạo Man United tính toán.

Đã có suy nghĩ rằng Ten Hag sẽ chịu chung số phận với người đồng hương Louis van Gaal – HLV bị sa thải 1 ngày sau khi M.U vô địch FA Cup năm 2016. Nhưng 1 tuần đã trôi qua và quyết định đó vẫn chưa được đưa ra. Ban lãnh đạo M.U được cho chưa thống nhất quyết định cuối cùng, nhưng cũng đã tìm những sự thay thế tiềm năng.
Ten Hag xứng đáng được tôn trọng và việc không sa thải ông ngay sau trận chung kết FA Cup là đúng, nhưng đã 1 tuần, liệu Ineos đang chờ đợi điều gì? Có cảm xúc có len lỏi vào quá trình xem xét của họ không? Họ muốn giữ Ten Hag? Hay chỉ đơn giản là họ muốn ra thông báo một cách đúng đắn và tôn trọng? Đó là 3 lý do có thể giải thích cho sự chậm trễ.
Đã có rất nhiều thời gian để những người đồng sở hữu mới suy xét và tương lai của Ten Hag là điều mà mọi người đều quan tâm. Sự không chắc chắn kéo dài đang làm trì hoãn các kế hoạch cho kỳ chuyển nhượng mùa hè.