Như vậy là sau rất nhiều đồn đoán thì thương vụ Moussa Diaby tới Al-Ittihad đã chính thức được thực hiện. Gã nhà giàu của Saudi Pro League chốt mua ngôi sao người Pháp với mức giá 60 triệu euro từ Aston Villa để bổ sung vào hàng công vốn đã khá mạnh.
Đây là một thương vụ khá bất ngờ với các cổ động viên Villa, bởi đội bóng này đáng lẽ không chỉ phải giữ lại các trụ cột mà còn cần thêm lực lượng để chuẩn bị cho mùa giải tới, với mục tiêu giữ được vị trí trong top 4 Premier League và lọt vào vòng loại trực tiếp Champions League.
Mùa giải vừa qua, Diaby là một trong số những cầu thủ chơi nổi bật nhất trong đội hình do huấn luyện viên Unai Emery dẫn dắt. Anh ra sân cả 38 trận ở Ngoại hạng Anh, ghi được 6 bàn thắng và có 8 đường kiến tạo – những thống kê hết sức ấn tượng.

Thế nhưng tại sao với tầm quan trọng như thế mà Moussa Diaby lại không được đội chủ sân Villa Park giữ lại bằng mọi giá. Có hai lý do chính sau đây.
1. Sự xuất sắc của Leon Bailey
Chuyển đến từ Bayer Leverkusen vào mùa hè năm 2021, Bailey đã trải qua mùa giải đầu tiên khó khăn với đội bóng nước Anh. Thế nhưng, kể từ khi Unai Emery lên nắm quyền thì tuyển thủ Jamaica bùng nổ một cách dữ dội. Điều này được thể hiện qua thành tích của anh tăng lên theo từng năm.
Mùa giải 2022/23, Bailey chỉ ghi được 4 bàn thắng cùng 4 đường kiến tạo sao 33 lần ra sân. Tới chiến dịch 2023/24 vừa qua, tiền đạo sinh năm 1997 đã có tới 10 pha lập công cùng 9 đường kiến tạo sau 35 trận tại Ngoại hạng Anh. Một trong số đó là pha lập công duy nhất hạ gục Manchester City hồi đầu tháng 12 năm ngoái.
Sự ổn định và khả năng thăng tiến chóng mặt của Leon Bailey giúp cho HLV Unai Emery yên tâm đẩy đi Moussa Diaby khi Al-Ittihad trả giá cao. Đó là còn chưa kể đến tân binh Jaden Philogene – người mới được mang về từ Hull City cũng có khả năng đá cánh phải, và cũng vô cùng tài năng.

2. Chốt lời với người không có ý chí phấn đấu
Phải nói rằng đội chủ sân Villa Park là bên hưởng lợi sau khi bán Diaby sang cho đội bóng vùng Trung Đông. Mùa hè năm ngoái, chứng kiến phong độ ấn tượng của cầu thủ người Pháp trong màu áo Leverkusen, Aston Villa đã chi ra gần 50 triệu euro để mang anh về. Sau một mùa, họ bán đi với giá hơn 60 triệu euro (gồm cả phụ phí).
Hơn nữa, với cá tính của HLV Emery, ông không muốn giữ một cầu thủ không có ý chí phấn đấu trong sự nghiệp. Trước khi thương vụ này chính thức diễn ra, đã có nhiều thông tin cho rằng ngôi sao người Pháp bị mờ mắt bởi mức lương lên tới 23 triệu euro/năm mà Al-Ittihad sẵn sàng trả. Với một cầu thủ còn trong giai đoạn đỉnh cao như Diaby, có lẽ Emery đã nghĩ anh nên tập trung giành các danh hiệu lớn ở châu Âu.
(Bạn đọc: Thịnh Nguyễn)