Vận đen chưa buông tha bóng đá Việt Nam…
Chiều ngày 21/07, U19 Việt Nam đã nhận thất bại nặng nề 2-6 trước Australia tại lượt trận thứ 2 bảng B giải U19 ĐNÁ. Trước đó, thầy trò HLV Hứa Hiền Vinh cũng chỉ có được 1 kết quả hòa trước Myanmar. Với 1 điểm giành được (đứng thứ 3 bảng B), Lê Đình Long Vũ cùng các đồng đội nhiều khả năng sẽ bị loại sớm bởi theo quy định, chỉ 3 đội nhất bảng cùng 1 đội xếp thứ 2 có thành tích tốt nhất mới lọt vào bán kết. Đó thật sự là điều thất vọng với những cầu thủ trẻ tại dải đất hình chữ S.
Đây không phải là lần đầu tiên, bóng đá Việt Nam chứng kiến những kết quả đáng thất vọng trong năm 2024. Cách đây không lâu, U16 Việt Nam cũng khiến cho NHM cảm thấy buồn lòng tại giải U16 ĐNÁ. Đoàn quân HLV Trần Minh Chiến bị đối thủ yếu Campuchia cầm hòa tại vòng bảng, thua Thái Lan ở bán kết và thất bại bẽ bàng 0-5 khi bước vào trận tranh hạng 3 với Indonesia.

Không chỉ ở cấp độ trẻ, ĐTQG Việt Nam cũng trải qua cơn khủng hoảng nghiêm trọng. Đỗ Hùng Dũng cùng các đồng đội bị loại sớm chỉ sau 2 trận đấu tại Asian Cup 2024, kết thúc hành trình tại World Cup 2026 ở VL thứ 2. Đáng nói hơn, dưới thời HLV Philippe Troussier, Những chiến binh Sao Vàng 3 lần liên tiếp để thua Indonesia trong năm 2024, mất vị thế số 1 ĐNÁ và rơi xuống hạng 115 thế giới (tính đến tháng 7/2024).
…và điều đáng suy ngẫm
Nửa đầu năm 2024 là quãng thời gian khó khăn nhất của bóng đá Việt Nam suốt nhiều năm trở lại đây. Vận đen gần như vẫn chưa chịu buông tha các chàng trai tại dải đất hình chữ S. Điều này xuất phát từ hàng loạt các nguyên nhân mà nếu không tìm cách tháo gỡ, thảm họa tương lai hoàn toàn có thể tiếp diễn.
Sự tụt dốc của ĐTQG không chỉ xuất phát từ cá nhân HLV Philippe Troussier với chiến thuật, tư duy mới không phù hợp mà còn xuất phát từ dàn ngôi sao đã thành danh dưới thời ông Park dần xuống phong độ, mất dần động lực chiến đấu sau chuỗi giai đoạn no nê với vinh quang. Bên cạnh đó, những chấn thương liên tiếp cũng là nguyên nhân khiến họ không duy trì được khả năng của mình.
Nói về tình trạng chấn thương, phải nhắc đến hàng loạt vấn đề tại giải VĐQG. V.League trong thời gian qua đã diễn ra với một lịch thi đấu khủng khiếp cùng nhiều mặt sân không đảm bảo chất lượng. Nó thật sự đã ảnh hưởng lớn đến các cầu thủ. Nói cách khác, đấu trường cao nhất của bóng đá Việt Nam đang gây khó cho ĐTQG hơn là tạo ra những mặt tích cực.

Đề cập đến V.League, cũng cần nhắc đến cầu thủ trẻ. Dù đã có những CLB rất nỗ lực tạo cơ hội cho các sao mai được thử sức nhưng họ vẫn còn phụ thuộc rất nhiều vào ngoại binh. Điều này cũng cản trở sự phát triển của các sao mai.
So với giai đoạn trước đây, công tác đào tạo trẻ đang thật sự có vấn đề khi chúng ta không tìm ra được nhiều những gương mặt chất lượng để thay thế các đàn anh. Điều này sẽ để lại lỗ hổng lớn về thế hệ kế thừa trong tương lai.
Một yếu tố khác cũng cần được nhắc đến đó là nguồn lực Việt kiều. Trong khi các quốc gia khác, đặc biệt là Indonesia đang rất thành công với chính sách nhập tịch thì Việt Nam lại tỏ ra thận trọng về công tác này. Thực tế là chúng ta cũng không có nguồn lực đang thi đấu ở nước ngoài quá chất lượng để tăng cường cho các cấp độ. Những chính sách thu hút nhân tài về cống hiến cho bóng đá nước nhà là chưa rõ ràng.
Với rất nhiều lý do, sự đi xuống của bóng đá Việt Nam trong giai đoạn nửa đầu năm 2024 là khá dễ hiểu. Đã đến lúc, những người làm bóng đá tại dải đất hình chữ S cần nhìn lại, đưa ra những chính sách mới, cải cách toàn diện nếu không muốn tiếp tục đi giật lùi.