Việc thiếu một trung phong ổn định đã khiến người hâm mộ bóng đá Ý thất vọng trong 15 năm qua. Bất chấp màn trình diễn xuất sắc ở cấp câu lạc bộ của Ciro Immobile, ngôi sao Lazio không bao giờ có thể lặp lại phong độ với Azzurri.
Ciro đã ghi 201 bàn sau 353 trận ở Serie A, nhưng thành tích của anh với đội tuyển quốc gia khá đáng thất vọng khi chỉ có 17 bàn sau 57 lần ra sân. Immobile là đội trưởng tuyển Ý đầu tiên của Luciano Spalletti vào tháng 9 năm 2023, nhưng chỉ với 11 bàn sau 43 trận cho Lazio mùa này, cầu thủ 34 tuổi thậm chí còn không có mặt trong đội hình sơ bộ tham dự EURO 2024.

Mặt khác, danh sách của Spalletti bao gồm những cái tên như Giacomo Raspadori, Mateo Retegui và Gianluca Scamacca. Người hâm mộ tuyển Ý đều mong chờ được nhìn thấy ngôi sao Atalanta thi đấu vào mùa hè này.
Spalletti đã không triệu tập Scamacca vào các trận giao hữu hồi tháng 3 vì lý do kỷ luật, nhưng chiến lược gia này đã nhắc lại rằng ông luôn tin tưởng vào cựu tiền đạo Sassuolo và West Ham. Trong cuộc phỏng vấn mới nhất với Sky Sport Italia, Spalletti cho biết ông “không” ngạc nhiên trước màn trình diễn của Scamacca vào năm 2024.
Scamacca khởi đầu chậm chạp ở Bergamo vì một vài chấn thương, nhưng tiền đạo 25 tuổi này đang là chân sút xuất sắc nhất Italia năm 2024 với 13 bàn thắng và 7 đường kiến tạo sau 27 trận.
Anh cũng trở thành cầu thủ Ý đầu tiên tại Atalanta trong 20 năm qua đóng góp vào 18 bàn thắng trong một chiến dịch ở Serie A.
Quan trọng nhất, Scamacca có tố chất của một tiền đạo cắm thực thụ, điều mà Italia đã thiếu vắng suốt hơn một thập kỷ qua. Thể chất, kỹ thuật và khả năng cầm bóng tiến về phía trước khiến anh trở thành một trong những cầu thủ đáng chú ý nhất tại EURO 2024. Scamacca không phải là Harry Kane, và có thể cũng không cùng đẳng cấp với những tiền đạo xuất sắc nhất châu Âu, nhưng trung phong của Atalanta đã bùng sáng trong 5 tháng qua và dường như anh vẫn chưa phát huy hết tiềm năng của mình.
Retegui lại ở một hoàn cảnh khác, khi anh ghi ít bàn thắng hơn cho Genoa mùa này nhưng lại có thành tích ấn tượng với đội tuyển quốc gia.
Tiền đạo gốc Argentina đã góp công lớn trong chiến thắng 2-1 của Ý trước Venezuela hồi tháng 3. Người hâm mộ cũng như giới truyền thông nước này sau trận đấu đều nói: “Chúng tôi đã tìm được một tiền đạo cho EURO 2024”.

Mateo Retegui đã ghi bảy bàn sau 29 trận ở Serie A với Genoa mùa này, nhưng anh có bốn bàn sau sáu trận cho Azzurri. Giống như Scamacca, anh đã chứng tỏ mình là một ‘sát thủ’ thực thụ, người có thể vừa ghi bàn vừa làm tường cho các đồng đội.
Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là Giacomo Raspadori, người đã đá chính 5 trận từ 8 trận dưới thời Spalletti. Ông thầy của Azzurri biết rõ về ‘Raspa’, khi đã dẫn dắt anh ở Napoli trong chiến dịch giành chức vô địch của Partenopei. Con át chủ bài một thời của Sassuolo có thể được sử dụng như một số 9 ảo và sẽ đưa ra các lựa chọn chiến thuật khác nhau cho Spalletti khi ông được tung ra sân.
Giống như tất cả các cầu thủ Napoli khác, mùa giải của Raspadori rất đáng thất vọng, nhưng đừng quên Rudi Garcia, Walter Mazzarri và Francesco Calzona đã sử dụng anh ở nhiều vị trí khác nhau. Spalletti coi chân sút Napoli là một tiền đạo trung tâm, đây cũng là vị trí sở trường của cầu thủ này.
Ngay cả Carlo Ancelotti cũng thừa nhận rằng tuyển Ý không có những cầu thủ đẳng cấp hàng đầu trên hàng công, nhưng số lượng và chất lượng các lựa chọn mà Spalletti có trong tay khiến người hâm mộ Azzurri không còn có thể nói rằng họ chẳng có một tiền đạo nào cho EURO 2024.