Đêm qua, Đan Mạch đã có trận đấu xuất sắc trước một trong những ứng cử viên nặng ký nhất cho ngôi vô địch EURO 2024, tuyển Anh. Đội bóng đến từ Bắc Âu ra sân với tinh thần quyết tâm, không cho các cầu thủ Tam Sư có thời gian chơi bóng, thành quả, đoàn quân Kasper Hjulmand rời sân Deutsche Bank Park với 1 điểm, thậm chí Đan Mạch đã có thể giành chiến thắng nếu chắt chiu những thời cơ có được trong trận.
Một trong những nhân tố chủ chốt làm nên cơn địa chấn cho đội bóng áo đỏ đêm qua là tiền vệ Emile Pierre-Hojbjerg. Xuyên suốt 90 phút, cầu thủ 28 tuổi với năng lượng dồi dào đã khiến toàn bộ siêu sao ở tuyến giữa tuyển Anh như Jude Bellingham, Declan Rice hay Trent Alexander-Arnold có trận đấu không hiệu quả. Sau trận, ngôi sao sinh năm 1995 cũng được ban tổ chức trao danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất trận”.
Chứng kiến màn trình diễn điểm 10 nơi Hojbjerg, truyền thông Đan Mạch ngay lập tức tung cầu thủ hiện thuộc biên chế Tottenham Hotspur “lên mây”, đồng thời chế giễu đối thủ bên kia chiến tuyến, Bellingham.
Tờ Ekstrabladet chấm Hojbjerg 9/10 điểm sau trận đêm qua cùng với dòng tít: “Bellingham là ai?”.
Bài viết tờ báo này có đoạn: “Hojbjerg như 1 chiến binh Viking. Tiền vệ này cho thấy tầm ảnh hưởng lớn lên lối chơi Đan Mạch, Hojbjerg là trái tim nơi tuyến giữa với nguồn thể lực sung mãn”.

Trong khi đó tờ DR Sport cũng không tiếc lời khen cho cựu sao Southampton: “Hojbjerg đã trả thù nước Anh bởi mùa vừa qua, Tottenham không trọng dụng anh ấy. Trận đấu hôm qua là những phút giây thăng hoa nhất của Hojbjerg sau 79 lần khoác áo ĐTQG”.
Sau trận hòa Anh, Đan Mạch hiện xếp thứ 2 bảng C với 2 điểm. Cửa đi tiếp vẫn mở toang cho thầy trò Hjulmand khi ở vòng cuối, đội bóng Bắc Âu chạm trán đối thủ bị đánh giá yếu hơn, Serbia.