Đúng như dự đoán của người hâm mộ, Arsenal đã gặp nhiều khó khăn trong chuyến làm khách đến sân Villa Park ở vòng 2 Ngoại hạng Anh. Thầy trò Mikel Arteta phải nhờ đến pha lập công ở phút 67 của Leandro Trossard để khai thông thế bế tắc, qua đó giành chiến thắng chung cuộc 2-0.

Chia sẻ với NBC Sports, tiền đạo người Bỉ đã gửi lời nhắn nhủ đến ông thầy của mình. Anh nói: “Tôi nghĩ mọi người đều muốn ra sân ngay từ đầu, sau đó phản ứng của họ sẽ tùy thuộc vào mỗi cầu thủ”.
“Tôi luôn muốn tạo ra tác động khi vào sân từ băng ghế dự bị hoặc đá chính nên tôi nghĩ hôm nay tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình để giúp đỡ đội bóng”.
“Đúng vậy, tôi không thể làm được nhiều hơn thế nữa ở khía cạnh đó, vì vậy tôi chỉ muốn giúp đội dù là vào sân từ băng ghế dự bị hay đá chính. Tôi đã sẵn sàng cho những trận đấu tiếp theo”.
Ở vòng 3 Ngoại hạng Anh, Arsenal sẽ tiếp đón Brighton & Hove Albion trên sân nhà Emirates. Đây sẽ là một thử thách khó nhằn dành cho “Pháo thủ”.