Salah đã bước vào mùa giải thứ 8 tại Liverpool sau khi chuyển đến vùng Merseyside từ AS Roma hè năm 2017. Ngôi sao người Ai Cập đã ghi được 212 bàn thắng và có 90 kiến tạo sau 350 trận ra sân tại Premier League, góp công lớn giúp The Kop giành được nhiều danh hiệu cao quý như Premier League, Champions League, FA Cup, Carabao Cup và Community Shield.
Tiền đạo 32 tuổi ký gia hạn hợp đồng lần cuối với Lữ Đoàn Đỏ vào năm 2022 có thời hạn kéo dài 3 năm, nhận lương 350.000 bảng/tuần, qua đó trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất lịch sử CLB.
Cầu thủ sinh năm 1992 chỉ còn 1 năm hợp đồng với đội chủ sân Anfield và nhận được nhiều quan tâm từ hàng loạt đội bóng ở Saudi Arabia nhưng vẫn ra sân cho Liverpool ở chiến thắng trước Ipswich Town cuối tuần trước, điều khiến cựu sao Manchester United, Saha khó tin.
“Tôi bất ngờ khi Salah vẫn ra sân cho Liverpool, tôi không biết cậu ta muốn gì. Cậu ấy đã cống hiến mọi điều tốt nhất cho Liverpool, thường ghi 20 bàn/mùa và giúp CLB giành nhiều chức vô địch. Ở độ tuổi này, nhiều cầu thủ muốn tìm thử thách mới và chúng ta đã nhìn thấy thái độ của Salah với Liverpool. Không phải lúc nào cũng êm đẹp nhưng cậu ấy luôn nở nụ cười trên môi. Cậu ấy đem đến nhiều cảm xúc và đó là hình ảnh chúng ta luôn muốn thấy ở Premier League”, Saha nói trên sóng Paddy Power.

Cũng trong buổi trò chuyện, Saha khẳng định tương lai Salah sẽ chỉ do cựu sao Roma định đoạt.
“Tôi muốn Salah ở lại Liverpool và cùng CLB cạnh tranh với các đối thủ khác. Salah đủ sức đua Vua phá lưới với Erling Haaland, chúng ta nên tận hưởng cậu ấy khi còn có thể. Tôi nghĩ mọi cánh cửa đều mở ra lúc này, nếu cậu ấy muốn đi, cậu ấy sẽ đi và ngược lại”, Saha nói thêm.