Cựu danh thủ 41 tuổi, người kế nhiệm Kees van Wonderen làm huấn luyện viên trưởng Heerenveen vào tháng 5, đã có một khởi đầu mùa giải không ổn định khi đội bóng đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng Eredivisie với 1 trận thắng, 1 trận hòa và 2 trận thua.
Van Persie là đội trưởng của đội hình Arsenal đã để thua Man United với tỷ số 2-8 tại Old Trafford trong mùa giải Premier League 2011/2012 – một kết quả mà Arsene Wenger mô tả là “nhục nhã”.
Tiền đạo người Hà Lan đã ký hợp đồng với đội bóng của Sir Alex Ferguson vào mùa hè năm sau.

Van Persie nói: “Tôi cũng biết cách thức bóng đá hoạt động. Tôi cũng đã từng thua Manchester United với tỷ số 2-8 một lần. Điều đó không vui, nhưng đó là một phần của việc trở thành cầu thủ bóng đá. Đó là một phần trong hành trình của mỗi người để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.”
“Thế giới bóng đá có thể là một thế giới khá khắc nghiệt. Bạn phải quen với điều đó. Thật dễ dàng để vui vẻ và bật nhạc khi bạn thắng một trận đấu. Khi đó, mọi người đều ở trạng thái tốt nhất.”
“Điều quan trọng là phải đứng thẳng với lồng ngực mở rộng trong những tình huống này và tự hào về bản thân và về nhau. Đó là điều chúng tôi phải tiếp tục làm.”