Mùa giải trước, Man United gây thất vọng lớn ở Premier League khi chỉ đứng thứ 8 trên BXH. Bù lại, họ xuất sắc đánh bại Man City trong trận chung kết FA Cup. Giờ đây, mọi thứ có vẻ tươi sáng hơn cho Quỷ đỏ dưới thời Erik ten Hag và người đồng sở hữu mới Sir Jim Ratcliffe.

Đội chủ sân Old Trafford cũng đã ‘trình làng’ những ngôi sao trẻ, là hiện tại lẫn tương lai của mìnhtrong nhiều năm tới. Nổi bật nhất trong đó là Kobbie Mainoo và Alejandro Garnacho, cả hai đều ghi bàn trong trận chung kết FA Cup.
Khi được hỏi về tác động của họ, Sir Alex Ferguson nói: “Đó là nền tảng, đúng không?
Đó là trái tim và linh hồn của Man United kể từ thời Sir Matt Busby, người khởi đầu cho quá trình đặt niềm tin các cầu thủ trẻ. Họ còn trẻ. Những gì họ đang thể hiện vào lúc này, sự điềm tĩnh và tự tin khi chơi ở đội một và không hề sợ hãi.
Theo một cách nào đó, nó cho bạn thấy họ có lòng dũng cảm như thế nào. Đó là sự khác biệt.”