Jose Mourinho đã từng nói: “Tất cả chúng ta đều muốn chơi một bản nhạc hoàn hảo ở mọi lúc, nhưng nếu không thể làm được điều đó, bạn phải chơi đúng càng nhiều nốt càng tốt.”
Inter Milan, dưới thời Massimo Moratti, thường mang đến cho chúng ta sự ngờ vực với các thương vụ miễn phí của họ. Nhiều người hâm mộ Nerazzurri hay nhớ về những năm tháng đó, nhưng chúng không thể đoán trước kết quả và cũng không bền vững, đặc biệt là trong giai đoạn đầu.

Inter đã có những màn trình diễn tương đối tích cực trong những năm gần đây, và các Interista chắc chắn không thể phàn nàn về kết quả mà họ có được. Một mùa giải mới sắp bắt đầu với các học trò của Simone Inzaghi, khi đội bóng đã sẵn sàng đến vùng Marassi để mở đầu mùa giải với Genoa.
Nhà vô địch Serie A mùa bóng 2023-24 không thay đổi quá nhiều. Ngược lại, những bản hợp đồng mới đã tăng cường chiều sâu lực lượng hơn nữa. Dù có sự chuyển giao quyền lực từ Suning sang Oaktree, Beppe Marotta vẫn được bổ nhiệm, mang lại sự liên tục trong và ngoài sân cỏ.
Nerazzurri đã đưa thủ môn Josep Martinez về từ Genoa để thay thế Emil Audero, sau đó là Medhi Taremi từ FC Porto. ‘Hoàng tử Ba Tư’ có thể trở thành Edin Dzeko mới nếu anh giữ được phong độ. Cuối cùng, động thái ấn tượng nhất từ ’Beppe’ là bản hợp đồng miễn phí từ Napoli với Piotr Zielinski. Ngôi sao người Ba Lan sẽ khiến hàng tiền vệ Nerazzurri trở nên bất khả chiến bại.
Các phương tiện truyền thông nước Ý đang quá khắt khe với sự dè dặt trên thị trường chuyển nhượng của Inter. Tuy nhiên, hãy quay lại thời điểm ban đầu. Oaktree đang muốn tập trung vào tương lai dài hạn của câu lạc bộ. Đội hình được củng cố, còn các hợp đồng cũng được gia hạn.
Khi nhìn vào phần còn lại của Serie A, người hâm mộ Inter không cần phải quá lo lắng. Milan và Juventus đang trong quá trình chuyển giao, và cả hai đều phải thích nghi với phong cách chơi và ý tưởng mới của các tân huấn luyện viên. Tất nhiên, Nerazzurri cần cẩn thận với sự trở lại của Napoli và Antonio Conte.
Atalanta cũng sẽ là một đối trọng. Mateo Retegui là một bản hợp đồng tuyệt vời, nhưng anh chỉ đến vì Gianluca Scamacca bị chấn thương dài hạn. Roma có vấn đề với Paulo Dybala còn Lazio bị suy yếu khi Ciro Immobile ra đi. Trên lý thuyết, Inter sẽ lại là đội được đánh giá cao nhất và họ có đội hình rất mạnh ở mọi vị trí.

Nói theo cách của Mou trên đầu bài viết, Inter sẽ không có bài hát mới vào mùa giải tới; tuy nhiên, họ sẽ đảm bảo rằng chơi được đúng nốt nhạc. Simone Inzaghi đang áp dụng lý thuyết Kaizen, liên tục cải thiện hoạt động và ‘đắc nhân tâm’ tất cả cấp dưới của mình. Liệu nó có khoa học không? Chắc chắn là có. Nhưng liệu nó có hiệu quả không? Chúng ta sẽ biết vào cuối mùa giải, nhưng ít nhất Inter sẽ bắt đầu từ một vị thế vững chắc.
(Bạn đọc: Đăng Nguyễn)