U23 Indonesia đã phải nhận thất bại 0-2 trước U23 Uzbekistan tại trận bán kết 1 U23 châu Á 2024. Thầy trò HLV Shin Tae-yong giờ buộc phải đánh bại U23 Iraq nếu muốn giành tấm vé trực tiếp dự Olympic 2024 hè này. Dẫu thất bại, U23 Indonesia vẫn còn 1 cơ hội bằng trận playoff liên lục địa gặp đại diện châu Phi, Guinea.
Trước thềm trận đấu trên sân Abdullah bin Nasser bin Khalifa vào ngày mai, Rio Fahmi tin U23 Indonesia của anh có một lợi thế trước đối thủ Tây Á, U23 Iraq.

Rio Fahmi (áo đỏ số 2) tự tin trước trận tranh hạng 3.
“Chúng tôi có những cầu thủ chất lượng và đã gắn bó với nhau trong một thời gian dài,” ngôi sao đang thuộc biên chế CLB Persija Jakarta nói. “Chúng tôi đã sẵn sàng để thể hiện màn trình diễn tốt nhất của mình.”
Rio Fahmi hy vọng cùng đồng đội tạo nên lịch sử cho bóng đá Indonesia với việc giành vé dự Olympic Paris 2024.
“Sẽ thật tốt cho chúng tôi nếu có thể giành chiến thắng và có được tấm vé tham dự Thế vận hội,” cầu thủ 22 tuổi nói tiếp. “Nếu chúng tôi có vé tham dự Olympic, chúng tôi có thể khiến người dân Indonesia tự hào. Đây sẽ là lịch sử đối với Indonesia.”

HLV Shin Tae-yong.
Về phần HLV Shin Tae-yong, nhà cầm quân người Hàn Quốc vui mừng tiết lộ tiền đạo Rafael Struick, người đang thuộc biên chế CLB Hà Lan, ADO Den Haag, đã sẵn sàng để ra sân cho trận đấu gặp U23 Iraq.
“Anh ấy là cầu thủ quan trọng trong vai trò tiền đạo của chúng tôi và anh ấy đã bình phục cũng như có thể lực tốt, vì vậy tôi nghĩ anh ấy sẽ góp phần vào màn trình diễn của chúng tôi vào ngày mai,” vị thuyền trưởng U23 Indonesia cho biết.