Cùng với những ngôi sao của CLB như Virgil van Dijk và Trent Alexander-Arnold, Salah cũng đang ở năm cuối của hợp đồng với Liverpool.
Trong nhiều tháng qua, đã có không ít lời đồn đại về khả năng anh sẽ chuyển đến thi đấu tại Saudi Pro League với một hợp đồng béo bở.
Dù đã bước sang tuổi 33 vào mùa hè tới, Salah vẫn là một phần quan trọng của Liverpool. Anh đã ghi được 9 bàn thắng và có 7 pha kiến tạo trong 15 trận đấu trên mọi đấu trường ở mùa giải này.
Sự chuyển giao từ Jurgen Klopp sang Arne Slot tại Anfield diễn ra rất suôn sẻ khi Liverpool đã thắng 13 trận, hòa 1 và chỉ thua 1 trận trên mọi đấu trường trong mùa giải hiện tại.
Chính Salah đã ghi bàn thắng quyết định, giúp Liverpool lội ngược dòng thắng Brighton 2-1, đưa đội lên dẫn đầu trên bảng xếp hạng Premier League sau khi Manchester City bất ngờ thua Bournemouth.

Vào tháng 9 vừa qua, Salah đã ám chỉ rằng đây có thể là mùa giải cuối cùng của anh tại Anfield. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn chưa chắc chắn, và người hâm mộ Liverpool vẫn hy vọng anh sẽ ký hợp đồng gia hạn.
Trong thông điệp mới nhất gửi đến người hâm mộ, Salah đã “đổ thêm dầu vào lửa” khi nói về tương lai của mình. Anh viết trên Twitter: “Dẫn đầu bảng xếp hạng là nơi Liverpool thuộc về. Không gì kém hơn.
Các đội đều có thể chiến thắng, nhưng chỉ có 1 nhà vô địch cuối cùng. Đó là điều chúng tôi hướng tới. Cảm ơn vì sự ủng hộ của các bạn. Dù có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ không bao giờ quên cảm giác ghi bàn tại Anfield.”
Cụm từ “dù có chuyện gì xảy ra” khiến người hâm mộ suy đoán rằng chính Salah vẫn chưa chắc chắn về tương lai của mình. Dẫu vậy, rõ ràng rằng anh khao khát bổ sung thêm một danh hiệu nữa trước khi rời Liverpool.
Việc sút tung lưới Brighton vừa qua đã nâng tổng số bàn của Salah tại Ngoại hạng Anh lên con số 164, đưa anh vươn lên vị trí thứ 8 trong danh sách các cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại và vượt qua huyền thoại của Liverpool, Robbie Fowler.