Ruben Baraja theo dõi trận đấu từ bên ngoài sân với sự căng thẳng tột độ. Trong những phút cuối cùng, khi các cầu thủ của ông dường như đã kiệt sức, ông gần như đã bước vào sân để yêu cầu thêm năng lượng từ các cầu thủ của mình. Huấn luyện viên của Valencia tiếc nuối về kết quả vì cách mà Barcelona đã lật ngược trận đấu chỉ trong hai pha bóng riêng lẻ: pha bóng cuối cùng của hiệp một và pha bóng gần như đầu tiên của hiệp hai. Trong ba phút, đội bóng xứ Catalan đã lật ngược tình thế và đó là nỗi tiếc nuối lớn nhất của ông.

“Chắc chắn một trong những điểm nổi bật nhất là sự nỗ lực của các cầu thủ. Barcelona đòi hỏi bạn rất nhiều và khi bạn hết năng lượng, bạn càng khó khăn hơn, nhưng đã có những pha bóng cụ thể đã quyết định trận đấu và những chi tiết đó quan trọng hơn. Chúng tôi đã có cơ hội dẫn 2-0, nhưng họ gỡ hòa 1-1 và sau giờ nghỉ, chúng tôi phải chịu pha đá phạt đền 1-2, đó là một cú sốc lớn. Ở những phút cuối, chúng tôi thiếu ý tưởng và năng lượng. Trong hiệp một, chúng tôi đã chơi tốt hơn Barcelona nhưng chúng tôi không tận dụng được cơ hội,” ông phân tích sau trận đấu trên Movistar LaLiga.
Sau đó, Ruben Baraja đã đề cập đến tình huống gây tranh cãi có thể quyết định đến cục diện trận đấu. Đó là tình huống trung vệ Pau Cubarsi kéo áo Hugo Duro khi anh có thể hướng về phía khung thành của Marc-Andre ter Stegen và hậu vệ của Barcelona đã phải nhận một thẻ vàng trước đó.

“Khi tỷ số đang là 1-2 đã có một tình huống, đó phải là thẻ vàng thứ hai cho Cubarsi, và do đó những chi tiết quan trọng đã không giúp chúng tôi. Cubarsi đã phạm lỗi, nhưng trọng tài đã không quyết định như vậy. Dù sao, khi bạn thi đấu trước các đội bóng có danh tiếng ở cấp độ đó, khi bạn cần có một lợi thế để có cơ hội thi đấu công bằng, trọng tài đã quyết định rằng đó không phải là thẻ vàng thứ hai. Công việc, nỗ lực và thái độ đã được thể hiện,” Ruben Baraja bày tỏ sự không hài lòng với công tác trọng tài.

Huấn luyện viên Blanquinegro cũng giải thích quyết định đưa vào sân các cầu thủ trẻ trong những phút cuối của trận đấu, như Otorbi (16 tuổi) và Martin Tejon (19 tuổi): “Đã có những thời điểm cần tìm kiếm giải pháp và chúng tôi muốn có tốc độ trong những phút cuối. Cách duy nhất là đưa vào sân các cầu thủ trẻ, với năng lượng và tốc độ. Nếu không có đầu tư, chúng tôi phải cố gắng chơi với các cầu thủ cây nhà lá vườn, đặt cược vào họ, củng cố niềm tin của họ và giúp họ phát triển, đó là thực tế của Valencia.”