Đó là một đường bóng đẹp mắt đáng lẽ phải đi vào lưới: Paulo Dybala vào sân ở phút 69 của trận Cagliari-Roma. Chỉ trong mười phút, anh đã có một pha bóng đột biến, vượt qua hậu vệ theo kèm và chuyền cho Artem Dovbyk, người đã dứt điểm chạm xà ngang.
Một điều khó có thể che giấu là câu chuyện chuyển nhượng đang diễn ra với La Joya, nhưng dù anh ở lại hay đi, vẫn có vấn đề về kiểm soát chất lượng nhân sự tại Roma. Trong suốt 90 phút, cơ hội duy nhất còn lại là pha chuyền bóng của Matias Soule được kết thúc cú dứt điểm tệ hại của Lorenzo Pellegrini. Một trận hòa không bàn thắng với rất ít cơ hội sau khi AS Roma đầu tư rất nhiều trên hàng công.

Trong số năm cầu thủ được hưởng lương cao nhất của Roma, chỉ có hai người ra sân trong trận đấu với Cagliari. Lorenzo Pellegrini xếp thứ hai, trong khi Gianluca Mancini kiếm được nhiều thứ ba. Đội trưởng Pellegrini chỉ có một bàn thắng vào năm 2024 với một loạt các màn trình diễn kém hiệu quả. Còn Mancini, một câu thủ chuyên đá hàng phòng ngự ba người, đã bị bắt bài khá nhiều lần khi đấu dưới hàng thủ bốn người của Daniele De Rossi.
Cái tên được trả lương cao nhất, Dybala, đã ngồi dự bị vì những lý do đã nêu ở trên, còn Tammy Abraham đang bị bủa vây vởi những tin đồn về việc anh chuyển đến Saudi Arabia. Trước khi bị đứt dây chằng chéo trước, tiền đạo này đã trải qua một mùa giải tệ hại, và không thể tìm lại phong độ trong một vài trận đấu mà chân sút người Anh đã chơi vào cuối mùa giải trước.
Ở vị trí thứ bảy, mười và mười hai lần lượt là Bryan Cristante, Chris Smalling và Rick Karsdorp. Cristante đã có một trận đấu trung bình, và công bằng mà nói, một sự nghiệp cũng… trung bình tại Roma kể từ khi chuyển đến từ Atalanta sáu năm trước. Chấn thương của Chris Smalling là một đòn giáng mạnh vào câu lạc bộ Thủ đô vì anh là trụ cột của hàng phòng ngự, còn Karsdorp đã thay đổi người đại diện của mình sau khi bị loại khỏi đội hình.
Eldor Shomurodov gần như đã ký hợp đồng với Atlanta United, nhưng thỏa thuận đã đổ vỡ vì mức lương yêu cần gần 2 triệu euro. Marash Kumbulla kiếm được nhiều hơn anh gần một triệu rưỡi euro, và tạm thời được đẩy sang cho Espanyol mượn.

Cuối tuần qua, các cầu thủ ngồi trên băng ghế dự bị của Roma nhận được được 27,7 triệu euro, hay 32% tổng quỹ lương của câu lạc bộ. Con số này không tính đến việc khấu hao hợp đồng của mỗi cầu thủ và chi phí chuyển nhượng của họ. Ngay cả khi không cộng số tiền đó, thì một khoản tiền lương bị lãng phí như vậy cũng báo hiệu nghịch lý với một câu lạc bộ chỉ đạt được các kết quả tầm thường.
Đối mặt với mức lương khổng lồ và kết quả ảm đạm, Roma, De Rossi và Ghisolfi thấy mình có nhiệm vụ là cơ cấu lại quỹ lương, phát hiện tài năng trẻ và gắn kết lại đội bóng. Sẽ cần một loạt cuộc thanh lý để loại bỏ những cầu thủ không cần thiết và tốn kém này.
(Bạn đọc: Đăng Nguyễn)