Fenerbahce của Jose Mourinho đã phải chịu thất bại đầu tiên tại Super Lig mùa này trước Galatasaray. Một bàn phản lưới nhà của Dominik Livakovic, tiếp theo là các bàn thắng của Dries Mertens và Gabriel Sara đã giúp đội khách giành trọn 3 điểm.
Với thất bại này, đội bóng của Mourinho đã kém đội đầu bảng 5 điểm chỉ sau 6 trận. HLV người Bồ Đào Nha rõ ràng đã rất thất vọng, dẫn đến việc không tham dự buổi họp báo sau trận đấu.
Tuy nhiên, mọi thứ sẽ chẳng có gì đáng nói, nếu Mourinho không tiếp tục bị phóng viên “châm chọc” khi hỏi suy nghĩ của mình về một hình ảnh chế giễu từ phía tài khoản mạng xã hội của Galatasaray.
Phía tài khoản X của Galatasaray đã đăng hình ảnh một cuốn sách có tựa đề ‘The Crying One’, trong đó có ảnh bìa của Mourinho đang khóc.

Trở lại với câu chuyện kể trên, Mourinho bối rối và dường như không chắc chắn liệu câu hỏi của phóng viên hay chính bức ảnh đó có thật hay không. HLV người Bồ Đào Nha liên tục hỏi đi hỏi lại rằng “Anh nghiêm túc hay đùa vậy?”. Sau đó, Mourinho từ chối bình luận và bỏ đi.
Đây không phải là lần đầu tiên, “Người đặc biệt” bị phía trang mạng xã hội chính thống của Galatasary châm chọc. Bởi sự đối đầu của các CLB tại Thổ Nhĩ Kỳ là rất gay gắt, do đó tình huống này Mourinho có lẽ hiểu hơn ai hết.