Bất chấp phong độ ấn tượng của Chelsea ở giai đoạn cuối mùa giải, huấn luyện viên Mauricio Pochettino vẫn quyết định rời sân Stamford Bridge sau khi có đôi chút bất đồng với ban lãnh đạo câu lạc bộ. Quyết định này của ông khiến cậu học trò cưng Cole Palmer cảm thấy bất ngờ.

Chia sẻ trong buổi phỏng vấn mới đây với The Sun, tiền vệ người Anh vẫn dành cho ông thầy cũ những lời tốt đẹp nhất. Anh nói: “Khi mới đến, ông ấy đặt nền móng và đảm bảo rằng mọi người đều biết những gì cần thiết”.
“Sau đó, ông ấy bắt đầu dạy chúng tôi những gì ông ấy muốn làm, nhưng trước tiên, chúng tôi cần nền tảng đó. Là một huấn luyện viên, ông ấy sẽ thúc ép bạn nếu bạn chểnh mảng. Ông ấy thực sự tốt với tôi, giúp tôi thoải mái và chúng tôi có một mối quan hệ thực sự tốt”.

Mùa giải tới, Cole Palmer sẽ phải thích nghi với ông thầy mới Enzo Maresca, người gần như chắc chắn sẽ tiếp quản chiếc ghế nóng mà Mauricio Pochettino để lại.