Cầu thủ hay nhất: Khvicha Kvaratskhelia
Trong khi Victor Osimhen đã đóng gói hành lý để sẵn sàng ra đi, Khvicha Kvaratskhelia sẽ trở thành ngôi sao lớn nhất tại Napoli. Và dựa trên lần ra sân gần đây nhất, anh chắc chắn đang rất quyết tâm để dẫn đầu sự hồi sinh của Partenopei.
Sau thất bại nhục nhã trong vòng đầu tiên tại Verona, Antonio Conte cuối cùng cũng tìm được lý do để mỉm cười, khi phiên bản “Kvaradona” của cầu thủ người Gruzia trở thành tâm điểm chú ý trong trận đấu với Bologna, đội bóng không thể ngăn cản cầu thủ chạy cánh này.
Ngôi sao 23 tuổi tạo ra đường chuyền cho Giovanni Di Lorenzo để giúp người đội trưởng tung ra một cú sút xoáy cực mạnh giúp phá vỡ thế bế tắc. Sau đó, Kvara tự mình ghi bàn thắng thứ hai bằng một pha dốc bóng táo bạo, đồng thời cũng đóng vai trò quan trọng trong bàn thắng thứ ba.

HLV hay nhất: Fabio Pecchia
Parma đánh dấu sự trở lại Serie A với người hâm mộ của họ tại sân Ennio Tardini bằng một màn trình diễn tuyệt vời trước AC Milan. Crociatti đã khai thác những điểm yếu của đội khách ở hàng thủ, khi thể hiện lòng dũng cảm, sức bền, kỹ thuật và một số pha phối hợp tuyệt vời. Nhìn chung, sự mát tay của Fabio Pecchia là điều dễ thấy.
Thậm chí, vị chiến lược gia 51 tuổi này còn sáng tạo trong những pha thay người, như Matteo Cancellieri và Pontus Almqvist vào sân từ băng ghế dự bị để kết hợp ghi bàn thắng quyết định.
Đội bóng hay nhất: Juventus
Mặc dù mới chỉ trải qua hai vòng đấu đầu tiên của chiến dịch mới, nhưng người hâm mộ Juventus có thể cảm thấy lạc quan. Với việc ghi ba bàn không gỡ, chắc chắn là việc giành chiến thắng thứ 2 liên tiếp đã nâng cao tinh thần của các cầu thủ Juve, nhưng chính cách tiếp cận chung của đội bóng đã khiến nhiều fan Bianconeri trung thành phải say mê.
Đã qua rồi cái thời của lối chơi “Corto Muso”, khi đội bóng dành phần lớn thời gian của trận đấu để bảo vệ một lợi thế mong manh. Với Motta dẫn dắt ở băng ghế chỉ đạo, Juventus chơi bóng chủ động từ tiếng còi đầu tiên đến khi hết trận.
Và điều đáng mừng hơn nữa là họ ra sân đấu với Verona khi những thông tin tích cực từ các thương vụ Nico Gonzalez, Francisco Conceicao và Teun Koopmeiners vừa được lan truyền.

Trận đấu hay nhất: Torino vs Atalanta
Mặc dù không thực sự là một lễ hội bàn thắng, Torino và Atalanta đã có trận đấu hấp dẫn vào cuối tuần trước. Đám đông khán giả trên sân Stadio Olimpico Grande Torino được chứng kiến những phút giây không thể rời mắt trước khi đội bóng thân yêu của họ giành chiến thắng cuối cùng.
Che Adams đã gây ấn tượng mạnh ngay trong trận ra mắt, ghi một bàn thắng và kiến tạo để giúp đội nhà giành chiến thắng 2-1.
Tuy nhiên, chiến thắng này sẽ không thể trở thành sự thật nếu thiếu đi màn trình diễn xuất thần của Vanja Milinkovic-Savic. Anh đã có một loạt pha cứu thua quyết định, nhưng quan trọng nhất là đã cản phá được cú đá phạt đền ở phút cuối của Mario Pasalic để bảo toàn cách biệt mong manh.
(Bạn đọc: Đăng Nguyễn)