2023-03-06 17:30:00
[]
[]
https://media.xevathethao.vn/images/rs:fill:0:0:0/g:ce:0:0/c:0:0/aHR0cHM6Ly9tZWRpYS55ZWFoMS5jb20vZmlsZXMvdGhpZW50cnVjLzIwMjMvMDMvMDYvbmd1b2ktdGhhbi1raG9jLWJlbi1xdWFuLXRhaS0zLW1lLWNvbi1tYXQtdmktdGFpLW5hbi04LTE4MjI1Mi5qcGVn.webp
Array

Người thân khóc ngất bên q.uan t.ài của 3 mẹ con bị xe tải t.ông t.ử v.ong ở Nghệ An: “Anh biết sống sao đây?”

Sáng ngày 6/3, một vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra trên địa bàn tỉnh Nghệ An để lại nhiều nỗi xúc động trong lòng người đọc.

Khoảng 7h00 sáng, chị Nguyễn Thị H. chở theo 3 người con trên đường đi học. Khi đến tỉnh lộ 542E , đoạn qua xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An thì bất ngờ va chạm với một xe ô tô tải chở đất. Vụ tai nạn kinh hoàng khiến chiếc xe máy của H. bị cuốn vào gầm xe, 3 mẹ con tử vong tại chỗ, một người con trong đó được đưa đến cơ sở y tế để cấp cứu.

nguoi-than-khoc-ben-quan-tai-3-me-con-mat-vi-tai-nan-6
nguoi-than-khoc-ben-quan-tai-3-me-con-mat-vi-tai-nan-7
Vụ tai nạn thương tâm ở Nghệ An khiến 3 mẹ con trong một gia đình thiệt mạng

Đến khoảng 14h00 cùng ngày, anh Hoàng Văn T. (SN 1991) là chồng và cha của nạn nhân đã trở về nhà. Khi nhìn thấy cảnh 3 chiếc quan tài được kê giữa căn nhà đơn sơ, anh không kiềm được ngã quỵ bật khóc nức nở. 

Theo ghi nhận của PV báo Vietnamnet, trước di ảnh của người thân, anh T. gào khóc trong cơn nấc nghẹn: “Vợ ơi, con ơi, anh vừa mới đi mà… Sao bỏ anh ở lại một mình. Anh biết sống sao đây?”

nguoi-than-khoc-ben-quan-tai-3-me-con-mat-vi-tai-nan-5
Anh T. là chồng và cha của nạn nhân ngã quỵ khi về nhà thấy 3 chiếc quan tài (Ảnh: Vietnamnet)
nguoi-than-khoc-ben-quan-tai-3-me-con-mat-vi-tai-nan-4
Bà nội cũng không nén được gào khóc (Ảnh: Vietnamnet)

Mẹ của anh T. – tức mẹ chồng của chị H. và bà nội của 2 nạn nhân nhỏ tuổi cũng ngã gục trong đau thương. Nhiều hàng xóm phải giữ chặt bà để lấy lại bình tĩnh, bà liên tục gọi tên các con, các cháu của mình.

Được biết, anh T. vốn là công nhân đi làm ở một nhà máy tại tỉnh Hải Dương. Ít ngày trước, bố của T. lên cơn đột quỵ nên anh T. phải xin nghỉ về nhà chăm sóc bố. Khi thấy sức khỏe của bố cải thiện, anh mới quay trở về Hải Dương để tiếp tục công tác. 

nguoi-than-khoc-ben-quan-tai-3-me-con-mat-vi-tai-nan-2
Xe cấp cứu đưa thi thể 3 mẹ con xấu số về căn nhà (Ảnh: Nghệ An)

Anh T. và chị H. vốn là người cùng quê và kết hôn vào năm 2013. Sau đó, chị H. lần lượt sinh được 3 cháu vào năm 2014, 2016 và 2018. Gia đình anh T. hiện đang sống trong một căn nhà cấp 4 đơn sơ. Tuy nhiên bây giờ, ngôi nhà vốn bình yên ấy đã bao trùm không khí tang thương không gì có thể xoa dịu nổi. 

Nạn nhân may mắn sống sót là cháu nhỏ tuổi nhất. Hiện sau khi phẫu thuật, tình trạng sức khỏe của cháu đã dần hồi phục.

Ảnh: Tổng hợp

Bài viết mới nhất

WoMAU được vinh danh, khẳng định tầm ảnh hưởng quốc tế

Sự ghi nhận xứng đáng cho hành trình 24 năm quảng bá võ cổ truyền trên toàn cầu, với những đóng...

Thành phố sôi động với chuỗi sự kiện văn hóa – võ thuật chào mừng Giỗ Tổ Hùng Vương

Hưởng ứng các hoạt động văn hóa – thể thao chào mừng Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, TP.HCM tổ chức nhiều...

Karate TP.HCM: Thế hệ trẻ tiếp nối thành công, khẳng định tương lai Karate Việt Nam

Trong chiến thắng vang dội tại Giải Vô địch quốc gia Karate khu vực miền Nam lần IV – năm 2025,...

Lãnh đạo Đà Nẵng làm việc với Liên đoàn Lân Sư Rồng Việt Nam: Hướng tới phát triển văn hóa gắn với du lịch

Ngày 3 tháng 4 năm 2025 tại Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng , Tiến sĩ Phạm...

TP.HCM giành vị trí nhất toàn đoàn tại Giải Vô địch Judo Quốc gia 2025

Giải Vô địch Judo Quốc gia 2025 đã khép lại với thành công vang dội của đoàn TP.HCM khi giành được...