Rạng sáng 1/6, Cristiano Ronaldo không ghi bàn trong 120 phút, còn Al Nassr thua Al Hilal 4-5 trên loạt đá luân lưu ở chung kết King’s Cup.
Tiền đạo Aleksandar Mitrovic mở tỷ số cho Al Hilal ngay phút thứ 7. Sau đó, Al Nassr gặp bất lợi khi David Ospina nhận thẻ đỏ do dùng tay bắt bóng bên ngoài cấm địa.
Những phút cuối, thế trận trở nên căng thẳng khi 2 cầu thủ Al Hial liên tiếp bị đuổi. Sau cùng, Ayman Yahya ghi bàn gỡ hòa.

Trận đấu phải kéo dài tới loạt sút luân lưu. Lần này, thủ thành Yassine Bounou lại trở thành người hùng.
Còn nhớ ở tứ kết World Cup 2022, Bono chơi hay khi liên tục làm nản lòng các chân sút Bồ Đào Nha, giúp Morocco giành quyền vào bán kết.
Sau trận, Ronaldo bật khóc trên đất Qatar. Lần này, Bono lại khiến Ronaldo phải ôm hận.
Trong trận, anh cũng nhiều lần làm nản lòng các cầu thủ tấn công của Al Nassr. Cần biết rằng, thủ thành này có ít nhất ba pha cứu thua trước Ronaldo.