Sáng nay (23/9), một vụ tai nạn đuối nước thương tâm đã xảy ra tại xã Xuân Hòa, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa, khiến một người tử vong. Nạn nhân là anh H.V.L. (20 tuổi), ngụ thôn Thanh Sơn, xã Thanh Hòa, huyện Như Xuân.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm xảy ra tai nạn, anh L. đang chở cháu gái là V.T.Y.N. (học sinh lớp 8A, Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Như Xuân) từ nhà tới trường. Khi cả hai đi qua đập tràn Khe Bu (xã Xuân Hòa), do lớp rêu trên mặt tràn trơn cùng nước lũ chảy xiết, hai chú cháu bị trượt ngã. Anh L. cùng chiếc xe máy bị nước cuốn trôi và mất tích. May mắn thay, cháu N. đã được một thầy giáo đi phía sau phát hiện và nhảy xuống cứu. Em được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Như Xuân trước khi chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa để tiếp tục điều trị.
Khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, thi thể của anh L. đã được tìm thấy. Theo thông tin từ lãnh đạo UBND xã Xuân Hòa, mặc dù nạn nhân biết bơi nhưng do mặc áo mưa và nước chảy quá mạnh, anh đã không thể tự thoát nạn.

Chia sẻ trên báo Tuổi Trẻ Online, thầy Lê Sỹ Hiệu – Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Như Xuân cho biết, vào cuối tuần qua, nhà trường đã cho toàn bộ học sinh về nhà nghỉ cuối tuần. Đến sáng nay, khi người thân đưa em N. trở lại trường thì xảy ra sự việc đau lòng này.
Được biết, anh L. vừa in xong thiệp mời và đang chuẩn bị tổ chức đám cưới trong tháng này nhưng không may gặp nạn. Vụ tai nạn để lại nỗi đau xót lớn cho gia đình và người thân của nạn nhân.
Hiện, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng đã vào cuộc để làm rõ thêm về sự việc.
Nhung