Man United đã chi 1,9 tỷ bảng cho việc chuyển nhượng kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu. Tuy nhiên, số thương vụ thành công của họ quá ít ỏi. Cũng khá dễ hiểu khi thành tích của Quỷ đỏ kém xa so với kỳ vọng.

Quỷ đỏ không còn là chính mình sau khi Sir Alex nghỉ hưu.
Việc cho bản hợp đồng 73 triệu bảng Jadon Sancho trở lại Borussia Dortmund chỉ 2 năm rưỡi sau khi cầu thủ 23 tuổi này đến Old Trafford phần nào nói lên sự yếu kém trong việc tuyển dụng của Man United.
“Man United đã chi 1,9 tỷ bảng để tuyển dụng cầu thủ kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu vào năm 2013,” Maguire nói với Sean Fisher của Football Insider.
“Nếu bạn nói chuyện với người hâm mộ Man United, có lẽ họ sẽ nói chỉ có 3 cầu thủ – Bruno Fernandes, Luke Shaw và Alejandro Garnacho thực sự xứng đáng với số tiền bỏ ra.
Họ có cách tiếp cận độc tài dưới thời Sir Alex Ferguson, đó như là truyền thống rồi và nó không dễ thay thế. Dường như không có ai có đủ nền tảng bóng đá để đưa ra quyết định đúng đắn. Việc có 2 giám đốc điều hành chủ yếu là người hâm mộ bóng bầu dục có lẽ không giúp ích được gì, bởi vì Sir Alex đã hợp tác chặt chẽ với David Gill để biến Man United trở thành một thế lực thống trị bóng đá Anh.”