Liverpool vừa giành chiến thắng 2-0 trước Ipswich Town trong ngày mở màn mùa giải. Tuy nhiên họ phải đợi đến phút thứ 60 mới ghi bàn và trải qua một tình huống gây tranh cãi trong hiệp 1.
Trong vòng 45 phút đầu tiên, tân binh Premier League đã nhận 3 thẻ vàng và Liverpool sẽ cảm thấy đối thủ nên có 1 thẻ đỏ.
Wes Burns là một trong những cầu thủ Ipswich nhận thẻ vàng. Cầu thủ chạy cánh này không thể phàn nàn gì về thẻ phạt đó, điều này xảy ra sau khi anh đạp đinh giày vào gót chân của Diogo Jota trong một pha vào bóng.

Anh khiến Slot và Diogo Jota hoàn toàn bối rối khi bằng cách nào đó vẫn ở lại sân. Sau đó cầu thủ này còn để bóng chạm tay và vẫn bình yên vô sự.
Đó là một pha bóng chạm tay rõ ràng và cố ý, do đó rất khó hiểu khi trọng tài Tim Robinson không rút thẻ một lần nữa. Jota tỏ ra bối rối, trong khi Slot và những người còn lại trên băng ghế kỹ thuật cũng vô cùng tức giận.