N’Golo Kante là lựa chọn gây nhiều nghi hoặc trong đợt tập trung lần này của HLV Didier Deschamps. Tuy nhiên, trong trận giao hữu với Luxembourg, anh là một trong những tiền vệ chơi ổn định nhất của Pháp. Với sự lấn lướt ở khu vực giữa sân, Pháp dễ dàng triển khai những miếng đánh sở trường. Dẫu vậy, Luxembourg đã có những tiến bộ đáng khen trong một năm qua. Phải đến cuối hiệp một, tuyển Pháp mới xuyên thủng mành lưới của đối thủ với pha lập công của tiền đạo Kolo Muani.Tốc độ của Muani đã khiến các hậu vệ áo đỏ gặp rất nhiều khó khăn trong việc theo kèm.
Tuy nhiên, NHM tuyển Pháp vẫn chưa thấy chân sút Kylian Mbappe ghi bàn trong hiệp một. Đến tận phút 70, đội chủ nhà mới có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0. Đó là một cú sút từ xa không thể cản phá của cầu thủ vào sân thay người Jonathan Clauss. Bóng chạm xà ngang đi vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Anthony Moris.Trong những phút cuối, tiền đạo Olivier Giroud cũng được tung vào sân để làm nóng.Giroud không ghi bàn, nhưng bất ngờ Kylian Mbappe lại nổ súng ở phút 85. Đó là một pha xâm nhập khá hay của Bradley Barcola và cú trả ngược của anh sau đó đã đưa Mbappe vào tư thế không thể không ghi bàn.Chung cuộc, Pháp thắng 3-0 và sẽ còn một trận giao hữu nữa với Canada trước khi bước vào EURO 2024.