Ipswich Town là đội nhập cuộc tốt hơn và chơi có phần lấn lướt đội khách Liverpool trong hiệp một nhờ nền tảng thể lực sung mãn cùng lối chơi không ngại áp sát.
Tuy nhiên, việc thiếu phân bổ thể lực một cách hợp lý và bị ảnh hưởng quá nhiều về mặt cảm xúc trong ngày đầu trở lại đấu trường Premier League đã khiến họ sớm hụt hơi trong hiệp hai.

Diogo Jota và Mohamed Salah đã lần lượt trừng phạt sự lơi lỏng của hàng phòng ngự Ipswich chỉ trong vòng 5 phút từ 60 đến 65 bằng những cú nước rút ấn tượng.
Phát biểu trên BBC Match of the Day sau trận, HLV Kieran McKenna thừa nhận triển khai lối chơi pressing là ‘con dao hai lưỡi’ trước Liverpool.
“Bất kể trận đấu hôm nay diễn ra như thế nào, đây sẽ là một dịp tuyệt vời để câu lạc bộ có thể trở lại Premier League tại Portman Road lần đầu tiên sau 22 năm. Một khoảnh khắc tuyệt vời và tôi nghĩ màn trình diễn, đặc biệt trong hiệp một, là điều thực sự đáng mừng và là nền tảng thực sự tốt để chúng tôi xây dựng cho mùa giải.
Trong hầu hết mọi khía cạnh, Ipswich đã gây sức ép thực sự tốt, chúng tôi đã giành lại được nhiều bóng ở vị trí cao. Ipswich đã rất năng nổ, tràn đầy thể lực và tự tin xây dựng lối chơi khi có bóng. Chúng tôi đã gây ra nhiều vấn đề cho Liverpool bằng thể lực mà chúng tôi có. Ipswich có một nền tảng thực sự tốt để xây dựng ở đó.”

“Chúng tôi biết rằng sẽ là một thách thức để tiếp tục cải thiện và phải duy trì được nền tảng thể lực tốt hơn trong trận đấu. Trong hiệp hai, Liverpool là đội chơi tốt hơn nhiều và Ipswich phải đối mặt thử thách. Đó là cố gắng phát huy màn trình diễn trong hiệp một, tận dụng những điều tốt đẹp và cố gắng duy trì chúng lâu hơn trong trận đấu, rút kinh nghiệm từ hiệp hai và cải thiện vấn đề qua từng tuần.
Sau bàn thắng đầu tiên, Liverpool đã chiếm ưu thế và ba tiền đạo của họ đã vào guồng. Chúng tôi đã cách xa một yard về cự ly gây áp lực và thành thật mà nói, Ipswich có lẽ đã gây sức ép lên trận đấu hơi sớm một chút. Có lẽ chúng tôi đã có thể khép chặt hơn một chút trong năm hoặc 10 phút đó.
Tôi không lo lắng về bản lĩnh mà Ipswich đã thể hiện trên sân trước đông đảo cổ động viên đội nhà, chúng tôi biết rằng sẽ có những khoảnh khắc khó khăn nhưng Ipswich đã dám đối mặt trực diện với Liverpool và nỗ lực thi đấu cho đến khi trọng tài thổi hồi còi mãn cuộc.”