Tân binh Joshua Zirkzee vào sân từ băng ghế dự bị và ghi bàn ở phút thứ 87 sau đường chuyền của Alejandro Garnacho. Hiện tại, Man United đang đứng đầu bảng xếp hạng, và mặc dù vẫn còn khoảng 97% chặng đường, nhưng vẫn có nhiều điều đáng mong đợi. Tuy nhiên, không phải ai trong đội hình của họ cũng đạt yêu cầu, bao gồm Mason Mount.
Được ký hợp đồng từ Chelsea với mức phí chuyển nhượng lên tới 55 triệu bảng Anh vào mùa hè năm ngoái, Mount đã trải qua một thời gian khó khăn trong mùa giải ra mắt, chỉ đá chính 5 lần ở Premier League khi anh phải vật lộn với hàng loạt chấn thương. Mount được đá chính trước Fulham nhưng thể hiện khá kém cỏi và được thay ra sớm.

Trong 61 phút có mặt trên sân, anh chỉ có 27 lần chạm bóng, dứt điểm 1 lần và bỏ lỡ 1 cơ hội lớn. Mount chỉ chuyền thành công 11/15 lần (73%) và mất quyền kiểm soát bóng 10 lần. Cựu sao Chelsea nỗ lực rê bóng 2 lần nhưng đều thất bại, anh thắng 5/10 các pha tranh chấp tay đôi và nhận 1 thẻ vàng. Với mức lương 250.000 bảng Anh mỗi tuần, anh đơn giản là cần thể hiện tốt hơn nếu không muốn đứng bên lề đội hình chính.
Marcus Rashford cũng vậy. Anh đã thể hiện rất tốt trong mùa giải đầu tiên của Ten Hag, sa sút trầm trọng ở mùa mới đây và chưa có dấu hiệu khôi phục lại phong độ tốt nhất. Cây viết Samuel Luckhurst của tờ Manchester Evening News không thực sự chỉ trích gay gắt Rashford trong những bình luận sau trận đấu, nhưng đã bày tỏ sự thất vọng đối với một ngôi sao được kỳ vọng.
Chấm điểm 5/10 cho Rashford, Luckhurst viết: “Anh có rất nhiều bóng trong hiệp 1 mà không tạo ra mối đe dọa nào. Có một đường chuyền tốt cho Mount, nhưng anh đã không thể ghi bàn từ cự ly gần.”

Rashford rất năng nổ, nhưng các con số cơ bản của anh là đáng thất vọng. Theo Sofascore, cầu thủ chạy cánh này đã thất bại trong cả 5 lần rê bóng và chỉ giành chiến thắng ở 2 trong số 8 lần tranh chấp của mình – tỷ lệ thành công chỉ là 25%. Anh đã có 46 lần chạm bóng nhưng chỉ hoàn thành 1 đường chuyền quan trọng, để mất bóng đến 16 lần. Rashford phải mài giũa sự sắc bén của mình để có thể lấy lại vị thế trước đây. Xét màn trình diễn vừa qua, đó là điều không dễ thực hiện.
Với việc Zirkzee vào sân thay Mount khi trận đấu còn 30 phút nữa, cầu thủ người Hà Lan khả năng sẽ được trao cơ hội ở vòng 2, nơi Bruno Fernandes sẽ lùi sâu hơn. Rasmus Hojlund hiện bị chấn thương và rất nhiều tiền đạo cánh đang muốn gây ấn tượng, chính Garnacho cũng phải ngồi dự bị trước Fulham. Rashord đã cho thấy mình có thể là một cầu thủ đẳng cấp hàng đầu, nhưng anh cần phải chơi ổn định hơn nữa để thuyết phục Ten Hag.