Inter Miami đã đấu với FC Cincinnati tại MLS vào thứ Hai vừa qua trong cái nóng ngột ngạt của Fort Lauderdale. Miami hiện không có Lionel Messi vì bị chấn thương, và Sergio Busquets phải chơi ở vị trí trung vệ.
Messi có thể vắng mặt, nhưng đồng đội của anh, Luis Suarez đã một lần nữa tỏa sáng, ghi hai bàn chỉ trong sáu phút đầu tiên trước Cincinnati.

Đầu tiên là pha dứt điểm kinh điển của Suarez. Đường tạt bóng của Marcelo Weigandt đến từ cánh phải vào vòng cấm, nhưng trái bóng đi lệch mục tiêu mà Weigandt tính toán ban đầu một chút.
Nhưng bằng kinh nghiệm của mình, Suarez đã đọc được tình huống trước khi nó xảy ra, chọn đúng vị trí bóng sẽ đến, ngay bên trái chấm phạt đền, đỡ lại bằng ngực và sút vào góc dưới bên trái khung thành với độ chính xác và quyết tâm tối đa.
Bàn thứ hai thì may mắn hơn một chút. Pha bóng đó bắt nguồn một pha phản công chớp nhoáng, thứ khiến cho thủ môn Cincinnati trở thành khán giả bất đắc dĩ.
Nhưng vấn đề đáng nói là hàng phòng ngự của đội khách. Trước hết, Obinna Nwobodo chạy gần về phía khung thành của mình, chuyền bóng theo kiểu ‘tự sát’ một cách vu vơ cho trung vệ Miles Robinson của Cincinnati. Nó dễ dàng bị Matias Rojas dễ dàng chặn lại, và anh ngay lập tức phối hợp một-hai với Suarez.
Chiwozie Awaziem đã giơ tay báo việt vị, mặc dù cả anh và Robinson đều biết cầu thủ người Uruguay hoàn toàn hợp lệ.
Rojas chuyền bóng qua góc cho Suarez, người đã sút ngay từ cú chạm bóng đầu tiên, và bóng bay qua Roman Celentano đứng trong khung thành.
Cũng may là Suarez đã ghi bàn từ sớm, vì Miami chỉ còn mười người trước khi hiệp một kết thúc. Trung vệ 20 tuổi Tomas Aviles của The Herons đã bị đuổi khỏi sân vì thẻ vàng thứ hai.
Bất chấp điều đó, Suarez, người đã chơi 86 phút ở tuổi 37, và các cựu binh của Barca – Busquets và Jordi Alba (người đã chơi trọn vẹn cả trận) vẫn giữ vững thế dẫn trước và giữ sạch lưới.
Suarez phải mất vài trận đấu để tìm được chỗ đứng tại Hoa Kỳ, sau một mùa giải với Gremio ở Brazil, nơi anh ghi được 29 bàn thắng trên mọi đấu trường và được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu. Trở lại vào tháng 4, tờ Guardian đã viết về cầu thủ người Uruguay:
“Messi là người chiến thắng giải thưởng FIFA Best, nhưng hiện tại có một cuộc tranh luận hợp lý về việc liệu anh ấy có phải là cầu thủ xuất sắc nhất trong đội bóng của mình mùa giải này hay không.”

El Pistolero không đến MLS để dạo chơi hay ‘dưỡng già. Anh cập bến Miami để giành các danh hiệu. Lão tướng này đã thể hiện sự kiên cường, thứ luôn khiến anh khác biệt so với những tiền đạo khác.
Suarez nói với các phóng viên trong cuộc họp báo công bố:
“Thứ tốt nhất mà chúng tôi, những cầu thủ, có thể có là những mơ ước lớn. Tại sao không mơ ước giành được bốn danh hiệu?”
Inter Miami sẽ phải quản lý chặt chẽ thời gian ra sân của anh, và huấn luyện viên Tata Martino biết rõ điều đó. Nhưng nếu Suarez khao khát danh hiệu đến vậy, và với việc Messi sắp trở lại sau chấn thương, thì phần còn lại của Major League Soccer sẽ phải run sợ.
(Bạn đọc: Đăng Nguyễn)