Kai Havertz vừa trải qua một mùa giải tương đối tốt xét trên phương diện cá nhân, khi anh đóng góp tới 13 bàn thắng và 7 đường kiến tạo cho Arsenal sau 37 lần ra sân tại Ngoại hạng Anh. Huấn luyện viên Mikel Arteta quyết định bố trí tuyển thủ Đức chơi cao nhất trên hàng công trong bối cảnh Gabriel Jesus cũng như Eddie Nketiah gặp vấn đề.

Bất chấp thành tích ghi bàn ấn tượng đó, cựu cầu thủ Chelsea vẫn thừa nhận anh không phải mẫu tiền đạo cắm cổ điển. Chia sẻ với Welt am Sonntag, Kai Havertz nói: “Tôi thấy rõ mình là “số 9” ở đội tuyển quốc gia và ở Arsenal hiện tại. Nhưng tôi không phải số 9 cổ điển“.
“Ngay cả những chân sút hàng đầu như Erling Haaland hay Harry Kane cũng không chờ sẵn trong vòng cấm để tung ra cú dứt điểm. Những mẫu cầu thủ như vậy không còn tồn tại trong bóng đá hiện đại“.

“Tôi là người thích di chuyển và chơi lùi sâu khi cần. Nhưng tôi cũng thấy rõ rằng mình sẽ được đánh giá bằng những bàn thắng ghi được“, cầu thủ thuộc biên chế Arsenal nói thêm.