Những ai theo dõi Tam sư quả thật cảm thấy thất vọng sau 2 lượt trận vòng bảng. Hai trận đấu với cùng một kịch bản. Tuyển Anh ghi bàn sớm, nhưng loay hoay, không biết phải đá thế nào.
Không ai nghĩ một đội hình toàn sao, với giá trị lên tới 1,52 tỷ bảng – cao nhất EURO 2024, lại chơi quá rời rạc, liên tục bị đối thủ bị đánh giá thấp hơn ép sân.
Những Jude Bellingham, Harry Kane, Cole Palmer, Phil Foden, Declan Rice, Kyle Walker hay Bukayo Saka có ngày thi đấu không thành công.

Ở đó, Bellingham là tệ nhất. Sau khi ghi bàn và nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trong trận thắng Serbia 1-0, tiền vệ Real Madrid trải qua ngày thi đấu kém hiệu quả.
Thống kê cho thấy Bellingham không tung ra bất kỳ cú sút nào, số bàn thắng và kiến tạo thành bàn cũng là số 0 tròn trĩnh.
Xuyên suốt cả trận, Bellingham chỉ có 1 đường chuyền có thể tạo thành cơ hội, 2 lần chạm bóng trong vòng cấm, 2 đường chuyền ở 1/3 cuối sân đối thủ và không có bất kỳ pha tranh chấp nào thắng lợi.