Quỷ đỏ đã tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn hơn, nhưng thủ môn Bernd Leno đã có một trận đấu tuyệt vời cho đội khách. Cuối cùng, họ đã phá vỡ thế bế tắc nhờ công của Joshua Zirkzee ở phút 87.
Zirkzee là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu với bàn thắng ngay trong ngày ra mắt, nhưng tiền vệ Kobbie Mainoo cũng gây ấn tượng không kém với màn trình diễn chắc chắn. Anh đã giành chiến thắng trong 13 pha tranh chấp trên không và trên mặt đất.
Sao trẻ của Man United cũng đã hoàn thành 90% các đường chuyền của mình với độ chính xác chuyền bóng dài là 100% (3/3).

Sau trận đấu, Mainoo đã đăng ảnh lên Instagram với chú thích: “Không nơi nào bằng ở nhà” và mô tả Zirkzee là một “sát thủ”. Zirkzee nhanh chóng đáp trả bằng cách ca ngợi anh là “General” (Tướng quân).
Dù thắng tối thiểu, Man United đã có màn trình diễn tốt hơn nhiều trong trận mở màn so với mùa giải trước khi đối đầu với Wolverhampton Wanderers, nơi họ chỉ may mắn giành được 3 điểm.