Sáng nay, Chelsea có trận hòa 2-2 trước Bournemouth trong trận giao hữu đầu tiên trên đất Mỹ chuẩn bị cho mùa giải mới 2024/25.
Đây cũng là trận đấu đầu tiên của Chelsea dưới triều đại HLV Maresca và lối chơi của The Blues cũng đã thay đổi nhiều so với người tiền nhiệm HLV Mauricio Pochettino.
Đặc biệt vai trò của các hậu vệ cánh là một trong những điểm thay đổi rõ ràng nhất khi cả 2 hậu vệ phải là James và Malo Gusto đều được khuyến khích bó vào trung lộ tham gia điều phối bóng bên cạnh các tiền vệ.
Sau trận, dù thừa nhận khó khăn nhưng James cho rằng bản thân sẽ đáp ứng được yêu cầu từ HLV Maresca.
“Những ngày đầu tiên thật đáng nhớ. Có nhiều điều khác biệt với những gì tôi từng trải qua nhưng tôi nghĩ mình sẽ phù hợp với các yêu cầu mới. Tôi vẫn phải học hỏi nhiều để làm hài lòng Maresca nhưng tôi cảm thấy thú vị và không thể chờ thêm các trận đấu tiếp theo”, James nói trên The Mirror.

Mùa trước, James liên tục dính chấn thương và chỉ có 11 trận thi đấu do đó hậu vệ 24 tuổi thể hiện quyết tâm đóng góp nhiều hơn cho CLB mùa tới.
“Thật vui vì được thi đấu trở lại”, James nói thêm. “Tôi đã ngồi ngoài quá nhiều trong 2 năm qua nên cảm giác được thi đấu thật tuyệt vời. Ngoài ra, trở thành đội trưởng Chelsea như 1 giấc mơ thành hiện thực”.
Sau trận đấu với Bournemouth, James cùng các đồng đội tại Chelsea có khoảng 3 ngày nghỉ trước khi bước vào trận giao hữu thứ 2 trên đất Mỹ với Celtic.