2024-07-18 08:15:22
[]
[]
https://media.xevathethao.vn/images/rs:fill:0:0:0/g:ce:0:0/c:0:0/aHR0cHM6Ly9tZWRpYS5ib25nZGEuY29tLnZuLy9maWxlcy9uZ3V5ZW5fcXVvY19kYW5nLzIwMjQvNy8xOC9odXQteW9yby1yZWFsLW5lbi1tdWEtYWktdGhheS10aGUtMTcyMTI2NDg4MDE0MS5qcGc.webp
Array

Hụt Yoro, Real nên mua ai thay thế?

Ban lãnh đạo Real Madrid đã rất không vui sau khi bỏ lỡ mục tiêu hàng đầu của họ trong kỳ chuyển nhượng mùa hè: Leny Yoro. Các quan chức câu lạc bộ dự kiến ​​sẽ ký hợp đồng với cầu thủ 18 tuổi này từ Lille, và họ đang trông chờ anh từ chối sự quan tâm của Manchester United. Cuối cùng, trung vệ trẻ đã không làm vậy, và anh sẽ gia nhập đội bóng khổng lồ của Premier League trong những ngày tới.

Sau khi bỏ lỡ Yoro, Real Madrid phải quay lại với các kế hoạch dự phòng. Họ phải ký hợp đồng với một trung vệ mới vào mùa hè này, vì họ chỉ có hai lựa chọn ổn định trong mùa giải tới: Antonio Rudiger và Eder Militao. Aurelien Tchouameni có thể thay thế khi cần, nhưng đây không phải là vị trí mà tiền vệ này cảm thấy thoải mái.

Real đã hụt Yoro.

Vậy Real Madrid sẽ chọn ai? Đó là một câu hỏi lớn. Nếu họ quyết định gắn bó với chính sách chuyển nhượng của mình là ký hợp đồng với những cầu thủ trẻ để phát triển thành ngôi sao, thì vẫn còn nhiều lựa chọn khác – tuy nhiên, có lẽ không có cái tên nào tốt bằng Yoro. Trong danh sách đó có Antonio Silva từ Benfica, Goncalo Inacio từ Sporting CP (người mà họ đã từng được liên hệ trong quá khứ), hoặc một lựa chọn đắt giá hơ là Jarrad Branthwaite của Everton – trùng hợp thay, Branthwaite là mục tiêu của Man United cho đến khi họ chuyển sự chú ý sang Yoro.

Trong số ba người được đề cập, Branthwaite sẽ là một bản hợp đồng hàng đầu. Anh có thể tiêu tốn khoảng 80-90 triệu euro, nhưng ở độ tuổi 22, cầu thủ này đã sẵn sàng chơi cho một đội bóng lớn như Real Madrid. Branthwaite đang trở nên tốt hơn từng ngày, và đó sẽ là một bản hợp đồng hoàn hảo cho chính sách chuyển nhượng của Los Blancos. Tuy nhiên, con số nêu trên có thể là quá cao.

Real có thể ‘cướp’ lại Branthwaite từ tay M.U.

Nếu Real Madrid quyết định dành thời gian cho một bản hợp đồng dài hạn, sẽ có những lựa chọn khác để tìm kiếm một cầu thủ đã thành danh hơn. Lựa chọn tốt nhất sẽ là Aymeric Laporte, người mà họ đã được liên hệ sau khi bỏ lỡ Yoro. Laporte được cho là đang muốn rời Al-Nassr chỉ sau một mùa giải, và anh nhiều khả năng sẽ muốn chơi cho một trong những câu lạc bộ lớn nhất. Laporte đã thể hiện đẳng cấp của mình tại EURO 2024, nơi anh là một trong những trung vệ xuất sắc nhất.

Hơn nữa, Laporte thuận chân trái, và Real Madrid hiện không có trung vệ lệch trái nào ngoài David Alaba vẫn đang hồi phục chấn thương dây chằng chéo trước mà anh gặp phải vào tháng 12 năm ngoái. Laporte cũng sẽ giúp ích rất nhiều cho hạn ngạch cầu thủ nội địa của Los Blancos tại La Liga và Champions League. Ba cầu thủ Tây Ban Nha đã rời Santiago Bernabeu vào mùa hè này (Kepa Arrizabalaga, Nacho Fernandez và Joselu Mato).

Vẫn còn phải xem Real Madrid sẽ áp dụng cách tiếp cận nào, nhưng điều chắc chắn là họ cần phải ký hợp đồng với một tân binh. Real có thể đã trụ vững ở mùa giải trước với hai (đôi khi là chỉ một) trung vệ sung sức trong một thời gian dài, nhưng không nên mạo hiểm như vậy ở mùa giải tới nữa.

(Bạn đọc: Đăng Nguyễn)

Bài viết mới nhất

Bình Định khẳng định vị thế “đất võ” trên đấu trường toàn quốc

Ngày 28/4/2025, Giải Vô địch các Câu lạc bộ Võ cổ truyền quốc gia lần thứ XIV đã khép lại tại...

Võ cổ truyền và Taekwondo thăng hoa trong bản hòa ca văn hóa Việt – Triều

Tối ngày 22 tháng 4 năm 2025, Nhà Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên đã trở thành tâm...

50 năm thống nhất đất nước – 500 vận động viên cùng bứt phá trên đường chạy

Trong hai ngày 16 và 17 tháng 4, Giải Điền kinh Cúp Tốc độ Thống Nhất 2025 đã diễn ra sôi...

WoMAU được vinh danh, khẳng định tầm ảnh hưởng quốc tế

Sự ghi nhận xứng đáng cho hành trình 24 năm quảng bá võ cổ truyền trên toàn cầu, với những đóng...

Thành phố sôi động với chuỗi sự kiện văn hóa – võ thuật chào mừng Giỗ Tổ Hùng Vương

Hưởng ứng các hoạt động văn hóa – thể thao chào mừng Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, TP.HCM tổ chức nhiều...