Đó là khi chiến lược gia người Bồ Đào Nha muốn vạch ra ‘phong cách chiến thắng’, ông muốn chứng kiến điều này từ các học trò của mình khi muốn nhạo báng cánh báo chí viết về chuyến viếng thăm của các vị khách đến từ London, câu lạc bộ Tottenham Hotspur.
Áp lực đã đè lên Jose Mourinho và các cầu thủ Manchester United khi họ bị Brighton đánh bại trên sân tại sân vận động Amex trong trận đấu trước đó và có rất nhiều suy đoán về một sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện sẽ xảy ra và tăng lên mức chóng mặt trong tuần qua.

HLV Mourinho không hài lòng với nhiều vấn đề tại Old Trafford.
Trên thực tế, ban lãnh đạo Quỷ đỏ không hề lên kế hoạch thay thế Mourinho dù tin đồn với huyền thoại Real Madrid và đội tuyển Pháp là Zinedine Zidane nổi lên như một ứng viên hoàn hảo cho chiếc ghế nóng tại Old Trafford. Tuy nhiên, đội trưởng Paul Pogba từng thừa nhận rằng mình có thái độ không đúng mực trong trận thảm bại trước Brighton.
Những đợt tấn công của Man Utd trong hiệp 2 tại Amex đã bị chỉ trích nặng nề và họ cuối cùng chỉ có thêm một bàn thắng ở những phút cuối cùng trên chấm penalty của Pogba, nhưng như vậy là không đủ để Quỷ đỏ có thể ra về với ít nhất chỉ là một điểm.
Khi được hỏi về phong cách mà mình muốn thấy khi đội bóng áo đỏ tiếp đón Tottenham vào rạng sáng mai, HLV Mourinho nói với vẻ đầy tự tin: “Phong cách chiến thắng (lặp lại 2 lần). Đừng phạm sai lầm ở hàng thủ, hãy thống trị, tạo ra cơ hội, ghi bàn và về nhà với 3 điểm.”
Trong một cuộc họp báo kéo dài ba phút và 22 giây, một Mourinho khó chịu và từ chối trả lời liệu anh có hài lòng với đội hình hiện tại của mình chỉ sau hai trận đấu hay không. Man Utd đã thất bại trong việc chiêu mộ một loạt những ngôi sao 29 tuổi như Willian, Ivan Perisic hay Toby Alderweireld, người có thể xuất hiện tại Old Trafford vào rạng sáng mai.

Alderweireld có thể sẽ khiến Man Utd ôm hận vào rạng sáng mai.
Huấn luyện viên 55 tuổi tuyên bố rằng ‘tôi không đọc, cũng chẳng biết 10% của những thứ được viết’ nhưng chỉ ra một số thông tin tiêu cực trỗi dẫy sau thất bại ở bờ biển phía nam nước Anh. “Bạn biết câu trả lời của tôi,” Mourinho trả lời khi được hỏi liệu mình có hài lòng với việc phát triển đội hình hay không.
“Tôi không cần phải trả lời bởi vì tôi thậm chí không biết đôi khi tại sao tôi ở đây, bởi vì bạn biết tất cả mọi thứ. Trong tuần này, có vẻ như bạn thấy rằng bạn biết tất cả, sau đó tôi đến đây và bạn hỏi tôi chính câu hỏi đó. Thật kỳ lạ.” Ông kết luận.