The Blues vừa nhận thất bại với tỷ số 1-2 trước Servette thuộc trận chung kết play-off tranh vé dự vòng bảng Europa Conference League mùa này. Rất may, Chelsea vẫn đi tiếp nhờ chiến thắng 3-2 chung cuộc sau 2 lượt trận.
Cuối cùng, đây là một màn trình diễn tệ hại của CLB thành London. Phải thừa nhận Chelsea có những sự thay đổi về mặt nhân sự, nhưng họ vẫn được đánh giá đủ mạnh để đánh bại một đội đang đứng ở giữa bảng xếp hạng đến từ Thụy Sĩ trong bất kể hoàn cảnh nào.

Tuy nhiên, có những màn trình diễn cá nhân dưới mức tiêu chuẩn, còn đội bóng thì thiếu gắn kết trong lối chơi. HLV Maresca thực sự lo lắng.
Ông chia sẻ: “Tôi nghĩ nửa giờ đầu tiên khá thoải mái và chúng tôi có ba hoặc bốn cơ hội để nâng tỷ số lên 2-0. Sau đó chúng tôi để thủng lưới và việc chịu đựng áp lực một chút là bình thường. Tôi rất lo lắng về trận đấu này.
Đối với Servette, đây có lẽ là trận đấu lớn nhất của họ trong mùa giải. Với kiểu trận đấu như thế này, bạn sẽ có nhiều thứ để mất và không có nhiều thứ để thắng. Đây là lý do tại sao tôi rất lo lắng trước trận đấu.”