Tại giải bóng đá giao hữu Tứ hùng (còn gọi là Peace Cup) trên đất Trung Quốc, ĐT U16 Việt Nam đã bất ngờ giành được vị trí á quân sau 2 chiến thắng ấn tượng trước U16 Uzbekistan và U16 Nhật Bản.
Đoàn quân của HLV Cristiano Roland gặp nhiều khó khăn sau thất bại trước U16 Trung Quốc ở trận đầu tiên, nhưng chiến lược gia người Brazil đã nhanh chóng giúp các học trò ổn định về tâm lý và chiến thuật. Với sự tự tin và không e ngại, U16 Việt Nam đã giành được kết quả ngoài mong đợi.

Chia sẻ với truyền thông về hành trình của U16 Việt Nam tại Peace Cup, HLV Roland trải lòng:
“Khi còn là cầu thủ, thầy bị chấn thương rất nhiều nhưng người Việt Nam luôn dang vòng tay với thầy. Vì thế mà thầy muốn đóng góp rất nhiều cho đất nước Việt Nam. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi, và thầy cần tất cả các em.
Thái độ trên sân ngày hôm nay chứng minh rằng chúng ta có thể thay đổi tất cả. Chiến thắng này không chỉ là phần thưởng mà các em dành cho thầy, mà còn dành cho dân tộc Việt Nam. Những gì các em làm được mang đến sự tự hào. Chúng ta đối đầu với những đội mạnh nhất châu Á, và đã có chiến thắng trước Nhật Bản. Chúng ta không sợ ai cả. Từ ‘sợ hãi’ không có trong từ điển của chúng ta, phải luôn chiến đấu, vững vàng. Và sự cố gắng của các em làm thầy nổi da gà“.